Đúng như mong đợi, trận Derby Madrid diễn ra vô cùng sôi nổi, hấp dẫn và cái kết của nó cũng hết sức kịch tính. Người đem về trận hòa nghẹt thở cho Real Madrid lại là Cristiano Ronaldo, chân sút vừa trở lại sau 3 trận treo giò.
Trận derby Madrid diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính
Đang có tinh thần hưng phấn sau chuỗi ngày thăng hoa cùng một chút thận trọng của đội nhà, Real Madrid đã sớm tràn lên phần sân đối thủ. Ngay phút đầu tiên Ronaldo đã có pha uy hiếp khung thành Courtois sau đường chuyền bóng của Luka Modric.
Nhưng khán giả trung lập và cổ động viên Real cũng chẳng phải chờ lâu khi ngay ở phút thứ 3, trong một pha đá phạt góc, Arbeloa phối hợp với Di Maria và tiền vệ người Argentina tạt bóng thông minh để Benzama băng xuống dễ dàng đệm bóng hạ gục thủ thành Atletico Madrid mở tỉ số cho Los Blancos.
Những tưởng đội chủ sân Calderon sẽ suy sụp giống như 2 trận thua ở Cúp Nhà Vua, nhưng không! HLV Simeone đã xốc lại đội hình, chỉ đạo các học trò chơi quyết liệt, rắn và có phần thô bạo để khắc chế lối chơi kỹ thuật của Real Madrid, chính vì lẽ đó đội bóng của HLV Ancelotti không thể phản công sắc sảo như thường lệ, và các cầu thủ Real liên tục nằm sân.
Phút thứ 11, Diego Costa thoát xuống xâm nhập vào vòng cấm. Sergio Ramos theo kèm cản phá, chân sút vừa mới được triệu tập vào đội tuyển Tây Ban Nha đã ngã lập tức, nhưng trọng tài không thổi phạt đền.
Những nỗ lực của đội chủ sân Vicente Calderon cuối cùng cùng được đền đáp. Sau một pha xử lý tinh tế ở phút 28, Arda Turan chuyền bóng để Koke nhận bóng trống trải tung cú sút chìm hạ gục thủ thành Diego Lopez quân bình tỉ số cho Atletico. Người mắc lỗi vị trí trong tình huống này chính là hậu vệ Coentrao và Di Maria cũng không về hỗ trợ kịp thời.
Hưng phấn sau bàn ghỡ, Atletico tiếp tục làm chủ thế trận, để rồi ngay trước giờ nghỉ, đội trưởng Gabi của Atletico tung một cú nã đại bác từ khoảng cách hơn 30m làm vô hiệu hóa nỗ lực bay người đẩy bóng của thủ môn Lopez, 2-1 cho Atletico Madrid trước giờ giải lao.
Sang đầu hiệp 2, hai đội đã chơi ăn miếng trả miếng với liên tiếp các cơ hội được tạo ra, tuy nhiên bàn thắng vẫn không được ghi.
Khi trận đấu chỉ còn 20 phút, HLV Ancelotti quyết định sử dụng nguyên 10 cầu thủ trong chiến thắng 6-1 trước Schalke khi thay 2 hậu vệ cánh Arbeloa và Coentrao bằng Marcelo và Carvajal, và sau đó ít phút Isco cũng vào thế chỗ Di Maria.
Chính nhờ sự cơ động của 2 hậu vệ cánh, Real đã chơi sắc sảo hơn và liên tiếp tạo ra cơ hôi nhưng Benzama, Modric, Bale vẫn không thành công.
Khi trận đấu trôi về những phút cuối, HLV Simeone bất ngờ cho Atletico chơi chùng xuống, thụ động hoàn toàn để bảo toàn tỉ số, nhưng may mắn đã đến với các vị khách. Phút 83, sau một pha thoát xuống cánh, hậu vệ vào thay người Carvajal nỗ lực đưa bóng vào đập chân Gareth Bale đến Ronaldo, và CR7 nhanh chân sút chìm hạ gục Courtois ấn định tỉ số 2-2 của trận đấu.
Với trận hòa này, Real Madrid chắc chắn vẫn giữ ngôi đầu bảng sau vòng 26 với khoảng cách 3 điểm so với Atletico, và khả năng bị Barca rút ngắn xuống còn 1 điểm, bởi sau hơn 2 tiếng Barca sẽ tiếp đội bóng đang xếp thứ 17 Almeria tại Nou Camp.
Theo TTVN