Dù ông Wenger có vui mừng vì tinh thần chiến đấu của các học trò thì ai cũng hiểu, trận hòa West Brom khiến Arsenal dường như gần hơn với mùa bóng thứ 6 trắng tay. Những sai lầm cũ, những lời thanh minh cũ đã đến lúc cần câu trả lời mới?

Khi mà M.U thể hiện bản lĩnh để lấy trọn ba điểm trước Bolton thì Arsenal đã phải hú vía rời The Hawthorns với một trận hòa. Khoảng cách giữa các pháo thủ với M.U không quá xa nhưng nếu họ vẫn cứ thể hiện sự thất thường, cứ mắc phải những sai lầm cố hữu thì chức vô địch Premier League thực sự chỉ là điều viển vông.

Đã có những tiếng thở dài ngao ngán về điệp khúc buồn mà ông Wenger thường bào chữa sau mỗi thất vọng. Phải chăng, đã đến lúc cần một cuộc cách mạng ở Emirates.

Đoạn phim cũ

Không ai có thể nhớ đã bao lần Arsenal tự làm khó mình bằng những sai lầm sơ đẳng. Trận hòa như thua trước West Brom thực ra chỉ như đoạn phim tua lại các bàn thua của Arsenal. Một cú phạt góc đơn giản và tất cả các cầu thủ Arsenal đã để Reid tự do làm tung lưới ngay khi trận đấu mới diễn ra 3 phút.

Lại một sai lầm của Almunia

Một pha di chuyển vô duyên và khó hiểu của Almunia đã biếu không cho đội khách bàn thắng thứ 2. Ừ thì cứ cho đó là một tai nạn nhưng tại sao các cầu thủ Arsenal lại luôn nổi tiếng với những “trò hề” như thế?

Chính từ món quà của Koscielny trong trận chung kết Carling Cup với Birmingham đã tước của Arsenal danh hiệu đầu tiên và kể từ đó, họ chưa phanh nổi đà tuột dốc.

Ông Wenger có lý khi nói rằng, đội bóng của ông đã có được một điểm quý giá trong bối cảnh bị dẫn trước hai bàn trong 20 phút cuối cùng. Nhưng thực tế là hai điểm mất đi, Arsenal đã tự làm khó mình trong cuộc đua với M.U tại Premier League.

Hãy quên đi việc đội bóng của HLV Ferguson có lịch thi đấu khó khăn, quên đi việc họ phải căng sức ở ba chiến trường, Arsenal sẽ chẳng thế gây sức ép (chứ chưa nói tới việc vượt qua) M.U nếu cứ tiếp tục để mất điểm trước các đối thủ cỡ West Brom.

Với Almunia trong khung thành, với duy nhất cặp trung vệ Squillaci – Koscielny lành lặn, những người yêu mến các pháo thủ còn nhiều lý do để đau tim trong 9 trận đấu cuối cùng của Premier League.

Cần sự thay đổi

Có thể là quá sớm và quá to tát khi nói về một cuộc cách mạng ở thời điểm này. Thế nhưng, rõ ràng, để thoát khỏi những năm tháng sống trong vô vọng, Arsenal cần đổi thay rất nhiều.

Dẫu tất cả người hâm mộ đều tôn trọng và ngưỡng mộ chính sách đào tạo, tuyển dụng của Arsenal thì họ cũng khó để chấp nhận việc đội bóng của mình cứ mang nỗi thất vọng năm này qua năm khác. Arsenal đã mạnh hơn theo năm tháng nhưng chừng đó là chưa đủ để với tới các danh hiệu. Cái khoảng cách tưởng chừng dễ san lấp thực ra lại không hề nhỏ bé.

Được một điểm hay mất hai điểm?

Trước trận đấu với West Brom, HLV Wenger nói rằng, dù Arsenal trắng tay mùa này thì ông vẫn quyết ở lại đến hết hợp đồng. Nhưng nếu ban lãnh đạo sân Emirates tiếp tục tin tưởng giáo sư thì điều đó chẳng đảm bảo thành công nếu không có sự thay đổi lớn lao về mặt xây dựng lực lượng.

Những tin tức về việc Barca tấn công Fabregas lại nóng lên khi mùa hè đến. Tiền vệ người Ta6y Ban Nha đã vì ông Wenger để ở lại nhưng sự kiên nhẫn, tình yêu cũng có giới hạn.

Thay vì những con số lạc quan trên bản tổng kết tài chính, Arsenal cần ngay những danh hiệu bằng cách đầu tư lớn tăng cường lực lượng. Arsenal vắng Fabreags, vắng Song đã trở thành một đội bóng hoàn toàn khác do đội hình quá mỏng và chênh lệch.

Kì nghỉ gần hai tuần để các cầu thủ trở về đá vòng loại Euro 2012 quả thực là liều thuốc an thần đúng lúc cho Arsenal. Hi vọng, những thương binh sẽ kịp bình phục để bước vào chặng đua nước rút. Arsenal sẽ mạnh hơn khi đầy đủ binh sĩ nhưng sẽ chẳng là gì nếu họ vẫn tiếp tục mắc những sai lầm ngớ ngẩn.

Cách mạng chưa thể đến lúc này nhưng có lẽ những sự thay đổi về con người, về lối chơi, về tinh thần chiến đấu là điều cần thiết cho 9 vòng đấu còn lại của Premier League. Nếu không, thiên đường sẽ còn ở rất xa.

Theo 24H
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *