Nhọc nhằn và có phần may mắn, nhưng Arsenal vẫn đánh bại chủ nhà Everton 1-0 sáng nay để vượt qua Tottenham, chiếm vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.
Áp đảo về mọi mặt trên sân Goodison Park, Arsenal hoàn toàn xứng đáng thắng trận. Bàn duy nhất được ghi ngay phút thứ tám nhờ công Vermaelen, người cũng đóng vai trò người hùng với bàn ấn định kết quả trận thắng ngược Newcastle 2-1 ở vòng trước.
Khởi đầu chậm chạp, nhưng Arsenal đang tăng tốc ngoạn mục và lọt vào top 3
Nhưng để ca khúc khải hoàn, Arsenal cũng cần phải cảm ơn ê-kíp trọng tài, những người đã mắc sai sót nghiêm trọng khi từ chối một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ của Drenthe cho Everton ngay trong hiệp đầu. Nếu bàn thắng này được công nhận, rất có thể trận đấu sẽ xoay chuyển theo một cục diện khác, không loại trừ khả năng bất lợi cho Van Persie và đồng đội.
Tuy nhiên, một sai sót của trọng tài chắc chắn không đủ để phủ nhận những gì Arsenal đã thể hiện. Everton không còn bay cao như một hai mùa trước, nhưng trên sân nhà mùa này, họ vẫn là cục xương khó gặm cho các ông lớn. Tottenham (0-1), Chelsea (0-2) và Man City (0-1) đều đã trắng tay tại đây chỉ trong vòng một tháng rưỡi vừa qua. Già dơ và bản lĩnh như MU cũng trầy trật mới có thể giành trọn ba điểm (1-0). Tính đến trước giờ bóng lăn, Everton cũng là đội có hàng phòng ngự tốt thứ tư tại giải Ngoại hạng mùa này với 31 bàn thua, tức chỉ kém Liverpool, MU và Man City. Chiến thắng trước đối thủ khó chịu này, vì thế, là thành quả đáng tự hào với Arsenal.
Chiến thắng ở Goodison Park càng trở nên ngọt ngào hơn với Arsenal, bởi nhờ đó, họ đã nối dài mạch thắng ở giải Ngoại hạng lên sáu trận. Cộng với việc Tottenham bị Stoke cầm chân 1-1 trước đó 15 phút, ba điểm giành được trước Everton đã đưa thầy trò Wenger lên vị trí thứ ba đáng thèm muốn – vị trí mà có lẽ rất ít CĐV Arsenal, ngay cả những người lạc quan nhất, chờ đợi sau khi chứng kiến những trận cầu ác mộng của đội nhà (bị MU hạ nhục 8-2, thua Liverpool 0-2 hồi đầu mùa ở giải Ngoại hạng, thua Sunderland 0-2 ở vòng năm Cup FA, hay Milan 0-4 ở Champions League).
Mùa giải vẫn còn những chín trận phía trước. Nhưng với đà đi lên hiện tại trong khi hai đối thủ cạnh tranh lớn nhất đều có vấn đề – Tottenham đuối dần, Chelsea vừa thua Man City và có thể đã qua hưng phấn từ hiệu ứng thay tướng đổi vận, đồng thời phải phân sức cho Champions League, Cup FA, cơ hội để Arsenal giữ vị trí thứ ba và đoạt suất cuối cùng của giải Ngoại hạng vào thẳng vòng bảng Chamions League mùa sau là rất sáng sủa. Từ chỗ khởi đầu bi đát, kịch bản tiền hung hậu kiết cùng tấm vé đang hiện rõ mồn một trước mắt Wenger và các học trò.
Ở Goodison Park sáng nay, nếu có một điều khiến Arsenal chưa hài lòng, thì đó dứt khoát chỉ có thể là sự vô duyên của các chân sút. Chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm thiết lập ưu thế về cục diện, các “Pháo thủ” rất nhanh chóng nã đạn dồn dập về phía cầu môn chủ nhà. Trước khi Vermaelen mở tỷ số ở phút thứ tám với tình huống đánh đầu cận thành sau quả phạt góc của Van Persie, một mình Ramsey đã bỏ lỡ ba cơ hội ngon. Cầu thủ đá hộ công ngay phía sau Van Persie này hai lần sút bóng đập người hậu vệ Everton và một lần khác đưa bóng đi tìm chim sau pha kiến tạo của trung phong đồng đội.
Bản thân Van Persie, từng ghi tới 33 bàn trên mọi đấu trường từ đầu mùa, trong đó có 26 bàn ở giải Ngoại hạng, cũng vô duyên trong trận này. Chỉ một phút sau khi dọn cỗ cho Vermaelen lập công, Van Persie có cơ hội từ đường kiến tạo thông minh của Arteta, nhưng anh lại không thể thắng được thủ môn Howard với cú ra chân trái sở trường.
Trong thế trận mà họ thường xuyên giữ bóng trên 66% và khóa chặt khu trung tuyến, nhờ chất lượng kỹ thuật vượt trội cùng cự ly đội hình luôn được duy trì ở mức hợp lý, Arsenal vẫn được một phen thót tim chỉ vì thoáng bất cẩn của Alex Song.
Tiền vệ phòng ngự này chuyền ẩu, đưa bóng thẳng vào chân cầu thủ đối phương tạo điều kiện cho Everton dàn xếp tấn công nhanh. Bóng từ trung lộ được tỉa ra trái để Drenthe băng lên nhận bóng rồi sút tung lưới Szczesny. Nhưng bàn thắng không được công nhận vì trọng tài biên phất cờ báo việt vị. Tuy nhiên, đây dường như là một sai sót nghiêm trọng của trọng tài biên, bởi Drenthe đã di chuyển rất thông minh để đón đường chuyền của đồng đội và vẫn đứng ngang với trung vệ ở vị trí thấp nhất của Arsenal lúc đó. Người bị việt vị là Jelavic, nhưng anh này không tham gia vào tình huống tấn công này.
Sau tình huống thót tim này, hệ thống phòng ngự của Arsenal không mắc thêm sai sót đáng kể nào nữa. Trong khi đó, hai tuyến trên của họ vẫn thi đấu hiệu quả. Rất nhiều cú dứt điểm đã được tung ra, nhưng bàn thắng vẫn cứ nghoảnh mặt với các “Pháo thủ”. Van Persie được tạo cơ hội ngon ở phút 57 khi rảnh chân bắt vô-lê sau sau cú đánh đầu nối của Gibbs. Nhưng cột dọc khung thành Everton đã từ chối tình huống ghi bàn thứ 27 của Van Persie tại giải Ngoại hạng mùa này.
Đến phút 82, từ tình huống phản công nhanh bên cánh trái, Van Persie một lần nữa vô duyên. Sau khi nhận đường chuyền của Gervinho, tiền đạo đội trưởng Arsenal để mất chân trụ và tiếp không chính xác, đưa bóng đi vọt xà. Xen giữa hai pha hỏng ăn của Van Persie, Ramsey còn có một lần khác vò đầu bứt tai ở phút 73. Cú sút chìm của anh, sau khi được Walcott dọn cỗ, không thắng được thủ môn Howard. Nhưng 1-0 cũng là cách biệt đủ để Arsenal bật champagne mừng sự hồi sinh ngoạn mục của họ và thắp sáng hy vọng vào một đoạn kết mùa hồng cho mùa giải này.
Theo VnE