Trước một đội tuyển Colombia quá sung sức, đội tuyển Argentina may mắn còn giữ lại một điểm ở trận mở màn lượt đấu thứ hai vòng bảng với kết quả hòa 0 – 0. Đã tung gần hết những quân bài chiến lược của mình, thế nhưng, các vũ công siêu hạng của xứ sở tango một lần nữa lại lỗi nhịp trong một trận cầu bế tắc.
![]() |
Trận đấu kết thúc không bàn thắng dù hai bên đều cố gắng |
Có thể dễ dàng thấy rõ sự bảo thủ của huấn luyện viên Bastista khi ông hầu như giữ nguyên đội hình ra quân của trận đấu then chốt này so với trận hoà thất vọng trước Bolivia. Vẫn là một Lavezzi bất lực ở bên cánh phải chứ không phải vị “cứu tinh” Aguero và mãi đến gần giữa hiệp hai anh mới được tung vào sân, một sự thay đổi như đã lập trình một cách cứng nhắc hệt như ở trận đấu trước. Benaga chơi rất mờ nhạt ở hàng tiền vệ nhưng vẫn được trọng dụng.
Messi có khá hơn một chút so với trận đấu trước nhờ hai đường chuyền sắc bén cho Lavezzi và Aguero có thể ghi bàn. Thế nhưng cũng chỉ ngần ấy. Chưa bao giờ người ta lại chứng kiến một Messi thất vọng về mình đến vậy khi ở gần cuối trận anh ôm mặt đến cả phút trên sân. Tevez đã chấp nhận dạt sang bên cánh trái nhường đất cho Messi dụng võ, và ở địa chỉ mới này anh cũng chẳng tạo được một cơ hội nào đáng kể ngoài cú sút đập vào lưng Aguero.
Trận đấu nhìn chung là khá hay đẹp. Colombia chơi tấn công ăn miếng trả miếng ngang ngửa, thậm chí vượt trội hơn Argentina ở hiệp một. Bàn thắng đáng ra đã sớm đến với tuyển Colombia khi Ramos xâm nhập được vào vòng cấm một cách trống trải và sau đường chuyền như đặt của Morero, anh lại đệm bóng vọt xà một cách đáng tiếc. Ramos cũng chính là tác nhân dẫn đến pha hỏng ăn đáng tiếc của Morero khi anh bắt bài đường chuyền về bất cẩn của Milito, đi bóng qua cả thủ thành Romero và bị truy cản trái phép, bóng bật ra đến chân Morero và trước một khung thành rộng mở, tiền vệ này lại sút bóng chệch cột đáng tiếc.
Argentina cũng có được hai cơ hội ở hiệp một. Cambassio trong một pha tạt bóng từ cánh suýt ghi được bàn do bóng xoáy lượn vào khung thành khiến cho thủ thành Matinez phải cứu bóng bằng những đầu ngón tay. Messi có đường chọc khe như đặt cho Lavezzi băng xuống đối mặt với thủ thành Martinez nhưng cú sửa bóng của Lavezzi không qua được cái chân của thủ thành chơi khá hay này.
Ở hiệp hai, Colombia thay đổi chiến thuật, chơi phòng ngự phản công khá bài bản. Với thể lực sung mãn, các cầu thủ Colombia thường là những người chiến thắng trong các cuộc tranh chấp tay đôi và họ đã chặn đứng hầu hết những đường đi bóng lắt léo của các ngôi sao của tuyển Argentina. Họ đã có nhiều hơn những cơ hội ăn bàn bằng những pha phản công sắc bén, thế nhưng, các chân sút của họ trong trận đấu này đều phung phí một cách đáng tiếc. Lần lượt những Armero, Falcao, Gutierrez đều có cơ hội đối mặt với thủ môn Romero nhưng đều sút chệch khung thành hoặc đúng vào vị trí mà thủ thành đối phương đã chọn.
Vào gần cuối trận, Bastista tung cả hai tiền đạo là Aguero và Higuain vào để lập thành một thế trận tấn công với bốn tiền đạo, cộng với sự hộ công của Gago, thế nhưng, những vũ công Tango vẫn cứ mỗi người chơi một phách và thường dẫm chân lẫn nhau. Cơ hội tốt nhất được họ tạo ra là đường chuyền xuyên qua hàng phòng ngự khá đẹp của Messi cho Aguero băng xuống trống trải, thế nhưng, cú chạm bóng không chuẩn của tiền đạo này đã làm trôi qua cơ hội ghi bàn cho đội nhà.
Hoà trận thứ hai một cách đáng thất vọng, tuy có lẽ không mất cơ hội vào vòng sau, thế nhưng, với phong độ kém cỏi như đã thể hiện, tâm lý thi đấu của các cầu thủ ngôi sao của Argentina đang nặng như chì. Ngược lại, tuyển Colombia cho thấy, họ dường như đã trở lại với thời hoàng kim của mình và đã nổi lên như một ứng viên của chức vô địch.
Theo SGTT