![]() |
Liệu Slovenia có tiếp tục gây sốc cho thế giới bóng đá bằng cách đánh bại ĐT Anh ở Nam Phi 2010? Ảnh: Daylife |
Tuyển Anh, đối thủ của Slovakia đêm nay, không có phút giây thanh thản nào từ sau trận hòa tai hại trước Algeria. Chuyến du lịch tới đảo Robben trước loạt đấu cuối vòng bảng của Tam sư bị hủy bỏ, dù đã đặt chỗ trước từ nhiều tháng nay. Thay vào đó, những Rooney, Lampard, Gerrard.., phải vắt kiệt sức trên sân tập trong vô số tiếng quát tháo và nhíu mày của Capello.
Chưa hết, giữa lúc nước sôi lửa bỏng, nội tình Tam Sư càng thêm rối bời sau khi John Terry lên tiếng chỉ trích chiến thuật của ông thầy người Italy. Dù Don Fabio cố trấn an: “Sau một sai lầm lớn, sẽ là một chiến thắng lớn”, thì những người yêu tuyển Anh không khỏi bất an trước giờ G. Khi mọi thứ dường như đang chống lại Tam sư, đội quân của Capello có lẽ chỉ còn một niềm tin bấu víu là chiến thắng 2-1 trước chính Slovenia trong trận giao hữu trên sân nhà hồi tháng 9 năm ngoái. Nhưng ai cũng hiểu, từ Wembley-London đến cảng Elizabeth- Nam Phi là một thế giới khác.
Lúc này, mọi con mắt đều đang hướng về Capello. Nổi tiếng là cứng rắn và có phần bảo thủ nhưng trước bước đường cùng hôm nay, rất có thể HLV này sẽ phải dẹp tự ái sang một bên để thay đổi như lời “gợi ý” của Terry. Như thế, Joe Cole nhiều khả năng sẽ đá chính thay Heskey. Còn sơ đồ 4-4-2 quen thuộc có thể được chuyển thành 4-5-1 với Rooney trên tuyến đầu, J.Cole chơi bên hành lang phải để Gerrard bó vào giữa. Với việc Carragher bị treo giò, Ledley King chấn thương, chắc chắn Capello sẽ phải tiếp tục trọng dụng “tội đồ” Terry để đá cặp với Upson ở hàng thủ. Thay đổi đã có, giờ là lúc chờ đợi những đổi thay ở Tam sư?!
Trở lại với Slovenia, sau khi đã gây sốc ở vòng loại World Cup 2010 bằng việc đoạt vé từ tay ĐT Nga, khả năng họ tạo nên một cơn địa chấn nữa là không nhỏ. Dù chỉ gồm những cầu thủ chơi cho các CLB làng nhàng ở châu Âu như Grenoble, Krakow, Larissa hay Cologne.., và không có ngôi sao nào nổi bật, nhưng cái cách mà đội quân của Matjaz Kek chiến đấu để vượt qua Algeria (1-0) hay dẫn trước Mỹ 2-0 tới phút 50, thật đáng ngợi ca. Hôm nay, với lực lượng mạnh nhất và tinh thần lên cao, Slovenia đã sẵn sàng cho những phút giây thăng hoa như lời hậu vệ Jokic: “Ngài Thủ tướng Borut Pahor đã đánh giầy cho chúng tôi sau trận thắng ĐT Nga. Nếu chúng tôi làm được điều tương tự trước tuyển Anh, ông ấy sẽ dọn dẹp mọi thứ kể cả phòng ngủ”.
Đội hình dự kiến:
Anh: James- G.Johnson, Terry, Upson, A.Cole- Lennon, Lampard, Barry, Gerrard, J.Cole- Rooney.
Slovenia: Handanovic- Brecko, Suler, Cesar, Jokic- Birsa, Koren, Radosavljevic, Kirm- Dedic, Novakovic.
Theo VnExpress