Đáng lẽ ra đội quân của Domenech đã có bàn mở tỷ số từ phút thứ 6. Ribery dùng tốc độ đi bóng bên cánh trái vượt qua một hậu vệ Uruguay trước khi căng ngang rất khó chịu vào trong. Tiếc là Gouvou đã không thể đệm lòng thành công trong một tình huống khá dễ dàng.
![]() |
Tân đội trưởng Evra dù rất xông xáo nhưng cũng không thể đưa đồng đội tới chiến thắng. Ảnh: Getty Image. |
Nhưng Uruguay đã sớm có câu trả lời. Phút 15, trong một đợt phản công nhanh, chân sút xuất sắc nhất bên phía La Celeste là Forlan đã tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Hugo Lloris phải khó khăn lắm mới đẩy được bóng. Phút 18, Gourcuff đá phạt chếch bên cánh trái thẳng vào khung thành rất may là Muslera đã kịp thời cảnh giác để đẩy bóng chịu phạt góc.
Kể từ đó tới khi cuối hiệp 1, thế trận cân bằng hơn khi bóng thường xuyên chỉ lăn ở khu vực giữa sân với những tranh chấp quyết liệt của cả hai đội. Bước sang hiệp 2, Uruguay nhường hẳn thế trận cho đội bóng áo Lam khi tập trung quân số rất đông ở phần sân nhà. Pháp có nhiều bóng hơn nhưng việc họ quá cứng nhắc trong những đợt tấn công khiến số cơ hội thực sự nguy hiểm gần như là không có. Trong chiếc băng đội trưởng, Evra đã cố gắng xông xáo có mặt ở mọi điểm nóng dù anh chỉ là một hậu vệ biên. Cầu thủ của M.U được coi là một trong những điểm sáng hiếm hoi của đội bóng áo Lam ở trận đấu này.
Không dâng cao tấn công nhưng Uruguay cũng khiến Pháp thót tim bằng những đợt lên bóng nhanh. Phút 73, suýt chút nữa thì Forlan đã trừng phạt Les Bleus bằng một cú dứt điểm cận thành sau pha lộn xộn trước cầu môn. Hugo Lloris đã đứng im nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.
![]() |
Hậu vệ Uruguay đã chơi rất hay trong việc ngăn chặn các chân sút của tuyển Pháp. Ảnh: Getty Image. |
Những phút cuối cùng của trận đấu, Domenech quyết định phiêu lưu bằng việc thay thế hàng loạt những gương mặt ở hàng công. Những nhân tố mới như Henry, Malouda và Gignac đã được tung vào sân. Đã thế Les Bleus còn được hưởng lợi lớn khi hậu vệ Lodeiro của Uruguay phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Chơi hơn người khiến Pháp càng có cơ hội để thể hiện sự vượt trội ở khả năng kiểm soát bóng. Thế nhưng sự kém sáng tạo trong tấn công khiến những gì Pháp làm được chỉ là những tình huống “gần” được coi là nguy hiểm.
Đã có một lần bóng chạm tay một hậu vệ Uruguay trong vòng cấm nhưng đã không có quả penalty nào được thổi khi trọng tài cho rằng đó chỉ là một tình huống vô tình. Phút bù giờ cuối cùng, Pháp được hưởng một quả phạt trực tiếp ở sát vòng cấm địa. Thế nhưng trước con mắt kì vọng của hàng triệu CĐV, Henry đã dứt điểm… lên trời ở cự li mà hồi còn đỉnh cao phong độ thì đó là sở trường của anh.
Pháp đã không thể thắng được hàng phòng ngự được tổ chức rất tốt của Uruguay. Họ phải nhận 1 điểm khá thất vọng nhưng rất xứng đáng trong ngày ra quân. Rõ ràng, Domenech và Les Bleus còn quá nhiều việc phải làm để mơ đến những điều gì cao cả hơn. Thậm chí việc lọt qua vòng bảng cũng đã là một khó khăn…
Đội hình ra sân
Uruguay: 1-Fernando Muslera; 2-Diego Lugano, 3-Diego Godin, 6-Mauricio Victorino; 16-Maximiliano Pereira, 15-Diego Perez (Eguren 87’), 17-Egidio Arevalo, 18-Ignacio Gonzalez(Lodeiro 63’); 11-Alvaro Pereira, 9-Luis Suarez(Abreu 74’), 10-Diego Forlan
Pháp: 1-Hugo Lloris; 2-Bacary Sagna, 3-Eric Abidal, 5-William Gallas, 13-Patrice Evra; 8-Yoann Gourcuff (Malouda 75’), 14-Jeremy Toulalan, 19-Abou Diaby; 10-Sidney Govou (Gignac 85’), 21-Nicolas Anelka (Henry 72’), 7-Franck Ribery.
Theo Đất Việt Online