22h00 ngày 10/01, sân Bernabeu, Real Madrid – Espanyol: ‘Kền kền’ trở lại quỹ đạo bay
10/01/2015Real Madrid mở đầu năm mới 2015 bằng 2 trận thua muối mặt. Nhưng rất may cho họ, cơ hội trở lại đường chạy sẽ mở ra nếu tận dụng được hàng thủ thảm hại của Espanyol.
Real Madrid tuần trước đã gặp may mắn, bởi dù thua Valencia tại Mestalla, họ vẫn còn đứng trên đầu BXH La Liga nhờ Barcelona cũng có một thất bại tại Anoeta, trong trận đấu khiến cái tên David Moyes bỗng lấy lại giá trị trở lại sau một năm khốn khó.
Đối thủ ưa thích
Tuy nhiên nếu như Real còn muốn dựa vào may mắn một lần nữa, ngôi đầu bảng họ đang tạm giữ có thể sẽ mất vì cách biệt với Barca lúc này chỉ đúng 1 điểm.
Carlo Ancelotti đang hy vọng các học trò của ông sẽ trở lại quỹ đạo sau khi bắt đầu năm mới với 2 trận thua, mới đây nhất là thua Atletico 0-2 ở Cúp nhà Vua. Cả hai trận đều cho thấy dấu hiệu mệt mỏi, uể oải từ các cầu thủ do phải cày ải quá nhiều trong thời gian họ thắng 22 trận liên tiếp. Cúp nhà Vua hứa hẹn là một mặt trận gian nan nhưng lại cho ra quá ít tiền công, do vậy Real chỉ nên tập trung vào La Liga và Champions League.
Espanyol mùa giải này là một đội bóng phòng thủ lỏng lẻo, một điều kiện tốt để lối chơi tấn công “ultra” của Real Madrid có dịp tung hoành trở lại sau khi đã đạt tới mốc 56 bàn thắng chỉ trong 16 trận trước đó. Espanyol trong 10 trận gần nhất mới chỉ giữ sạch lưới được có 1 lần. Hai chiến thắng liên tiếp trước Granada và Vallecano đều đi kèm với thủng lưới, và Espanyol sau đó rơi xuống mặt đất một lần nữa khi bị Eibar đánh bại 2-1.
Hàng công của Espanyol cũng chẳng khá khẩm cho lắm. Trên thực tế, tổng số bàn thắng ở La Liga của Espanyol mùa giải này… kém Cristiano Ronaldo 6 bàn (20 với 26). Và nếu chừng đó là chưa đủ, thì thành tích của đội bóng xứ Catalunya (nhưng phản đối ly khai) này đã không thắng trong 15 trận chính thức gần nhất gặp Real, kéo dài từ tận 2007 đến bây giờ.
Ăn nhau ở bàn dẫn trước
Cơ hội chiến thắng của Real Madrid lại càng cao hơn khi vào trận này, Espanyol không có hai tiền vệ công Christian Stuani và Lucas Vasquez do án treo giò. Như vậy thì Espanyol đã non về tấn công thì nay lại càng sút hơn do thiếu người, còn hàng thủ thì chơi rất không tốt.
Vấn đề chỉ là liệu Real có còn đủ sức lực để chơi trận đấu này mà không để Espanyol áp đảo hay không. Đội hình mệt mỏi của Real tại Vicente Calderon đã bị Atletico đánh bại cho dù Atletico chơi với một nửa đội hình xuất phát là dự bị. Do đa phần là các cầu thủ non kinh nghiệm, Atletico quyết định chơi cẩn trọng chờ thời cơ, khiến Real kiểm soát bóng 68% nhưng không làm nên nhiều cơ hội rõ rệt.
Espanyol hoàn toàn có thể bắt chước những gì Atletico đã làm, cho dù đội hình của họ không cao to và trẻ trung như lực lượng hậu bị của Atletico. Việc được đá trước một Real hùng mạnh có thể sẽ thôi thúc các cầu thủ khách chơi nỗ lực và quyết liệt hơn mọi ngày. Với tình trạng thể lực đang suy kiệt, đội hình chính của Real lại không thể nghỉ vào lúc này, và đó sẽ là thời cơ để Espanyol chiếm lấy phần thắng nếu họ biết tận dụng.
Mấu chốt của trận đấu sẽ đến ở bàn mở tỷ số. Real đã mở tỷ số trong vòng dưới nửa tiếng tới 19 trận trong chuỗi 22 chiến thắng, nhưng trước Atletico, họ không thể làm được điều đó và bị dẫn bàn khi gần một giờ đồng hồ trôi qua. Nếu Espanyol biết chơi phòng thủ tốt, họ cũng có thể làm được điều tương tự hoặc chí ít cầm hòa tới hết trận, mà khi ta xét thêm yếu tố thể lực, điều đó càng có khả năng xảy ra cao hơn.
Nhưng chỉ cần để thủng lưới sớm thì Espanyol sẽ tan tành hy vọng, bởi Real ít khi để mất thế dẫn bàn mỗi khi họ mở điểm ở 15 phút đầu trận trong 2 mùa giải qua. Đó là một nguy cơ cao, khi xét về hàng thủ tệ của Espanyol lẫn phong độ sa sút gần đây của thủ môn Kiko Casilla.
Theo TT&VH