Sau năm 2014 như mơ với 4 chiếc cúp và chuỗi 22 trận toàn thắng, Real Madrid vừa trở lại mặt đất với thất bại đầu năm mới trên sân của Valencia. Và khi đối thủ tiếp theo là gã hàng xóm khó chịu Atletico, sẽ rất khó để Kền kền trắng cất cánh trở lại bầu trời.
Trước một Atletico khó chịu, lại được đá sân nhà, Real (áo sáng) khó tránh khỏi thất bại
VỠ MỘNG 110 NGÀY
Sau những ngày sống trong “hoa hồng và rượu vang” (bình luận của tờ Marca), Real Madrid rốt cuộc cũng phải nhận một thất bại. Trận thua đầu tiên sau chuỗi 22 trận toàn thắng trong 110 ngày ấy quả là cay đắng. Và người ta có thể dễ dàng nhận thấy Carlo Ancelotti cảm thấy thế nào, qua biểu cảm tức giận của chiến lược gia người Italia trong khu kỹ thuật ở hiệp 2 của trận đấu ở Mestalla.
Thế nhưng theo tiết lộ từ các cầu thủ, Carletto lại không hề tỏ ra giận dữ trong phòng thay đồ. Ông không hề to tiếng, cũng chẳng hề chỉ trích một cái tên cụ thể. Thay vào đó, Ancelotti đã nói lại những gì ông vừa tuyên bố trong phòng họp báo: các cầu thủ đã chơi tốt, và việc chuỗi toàn thắng kỳ diệu của họ bị chặn lại không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra.
Chuỗi bất bại của Real Madrid đã bị chặn lại bởi Valencia
Đó là một động thái khôn ngoan. Ancelotti vốn không phải tuýp người ưa chỉ trích và quan trọng hơn, ông thừa hiểu rằng ở bối cảnh hiện tại, những lời chỉ trích chỉ khiến tình hình thêm rối. Mà trong tháng 1 bão giông với một loạt trận đại chiến này, người Madrid cần xiết chặt tay nhau để bước qua gian khó. Trong đó, thử thách lớn tiếp theo sẽ đến ngay sau thất bại trước Valencia: chuyến làm khách của Atletico.
HIỂM ĐỊA VICENTE CALDERON
Đó sẽ là bài test còn khắc nghiệt hơn nhiều so với chuyến đi tới Mestalla. Kể từ lúc Diego Simeone cập bến Vicente Calderon hồi tháng 12/2011, Atletico vẫn thua nhiều hơn thắng trong các trận derby Madrid (thắng 3, hòa 4, thua 5). Tuy nhiên, cán cân đối đầu đang dần nghiêng về phía đội bóng của El Cholo ở hai mùa gần đây.
Ngoài 2 thất bại cũng tại Cúp Nhà Vua mùa trước, Los Rojiblancos đã bất bại 6 lần gần nhất chạm trán địch thủ cùng thành phố (trận chung kết Champions League hòa 1-1 trong 90 phút). Riêng mùa này, họ đã thắng 2, hòa 1 trong 3 trận derby Madrid tại La Liga cũng như Siêu Cúp Tây Ban Nha và trực tiếp khiến Real vỡ mộng “ăn sáu”. Nhìn vào những thống kê ấy, người ta quả là có lý do để lo lắng cho Kền kền trắng. Nhưng không chỉ các con số, ngay cả thực tại cũng ủng hộ Atletico.
Họ có lợi thế sân nhà, và vừa mở màn năm mới 2015 với trận thắng nhẹ nhàng 3-1 trước Levante. Quan trọng hơn, sở trường bóng bổng và bóng chết của Los Rojiblancos cũng chính là điểm yếu của Real. 6 trong tổng số 20 bàn thua mà Los Blancos phải nhận trên mọi đấu trường từ đầu mùa đến từ những quả phạt góc, tương đương 30%.
Trong khi đó, Atletico đã ghi 15 trong tổng số 55 bàn thắng của mình ở mọi mặt trận mùa này từ các tình huống cố định (27,27%). Đội bóng của Simeone thậm chí còn nguy hiểm hơn ở trên không, khi 25/55 pha lập công nói trên được thực hiện bằng đầu (45,45%).
Sân nhà luôn là điểm tựa vững chắc của Atletico Madrid
Chưa hết, trận thua trên sân Valencia còn phơi bày khá nhiều vấn đề nổi cộm khác của Real. Đó là sự bất đồng giữa bộ ba B-B-C (Bale – Benzema – Cris Ronaldo), những nhân tố chủ chốt trong chuỗi toàn thắng tuyệt vời cuối năm 2014. Đó còn là tình trạng xuống sức thấy rõ của các trụ cột, đặc biệt là ở tuyến giữa trong hiệp 2 trận đấu tại Mestalla, điều mà giới truyền thông từng cảnh báo từ lâu. Tất nhiên, HLV Ancelotti sẽ có những tính toán để hạn chế điều này. Nhưng rõ ràng, khả năng họ giành chiến thắng vẫn rất mong manh.
Ngược lại, Los Blancos rất có thể sẽ phải nhận một thất bại tiếp theo tại Vicente Calderon. Simeone đã chứng tỏ mình thực sự là khắc tinh của Ancelotti và tuy ông vừa khiến chính các CĐV nhà hoang mang khi cho bộ tứ Mandzukic, Arda, Tiago, Siqueira nghỉ buổi tập gần nhất, có thể tin El Cholo đã có sẵn liệu pháp cho Kền kền trắng mà biết đâu, đó sẽ là một hình ảnh mới với Fernando Torres.
Theo bongda+