Trận đấu giữa Indonesia và Malaysia phải dừng lại ở phút 55 của trận đấu và thời gian dừng lại kéo dài trong 8 phút. Các cầu thủ Indonesia đã phản ứng với việc rọi đèn laser từ khán đài của cổ động viên Malaysia và dường như “trò mèo” này đang trở thành mốt của bóng đá “vùng trũng”.

Thủ môn Malaysia bị rọi đèn laser trên sân Mỹ Đình ở trận bán kết lượt về AFF CUp 2010. Ảnh: Tất Đạt

Ở trận lượt đi bán kết vào ngày 15.12 giữa Việt Nam và Malaysia trên sân vận động Bukit Jalil, những tia sáng xanh xuất hiện trên sân phía trước khung thành Tấn Trường. Là người có mặt trực tiếp trên sân, chúng tôi đều khẳng định rằng điều đó là có thật, thế nhưng việc rọi đèn diễn ra trong quãng thời gian rất ngắn. Mọi việc chỉ trở nên phức tạp hơn khi các quan chức của VFF nói sau trận đấu và cho rằng Tấn Trường bị thủng lưới do mất tập trung vì tia laser.

Những tưởng cách chơi thiếu Fair Play này sẽ dừng lại ở đó thì lượt về trên sân Mỹ Đình, các cổ động viên Việt Nam đã chọn cách trả đũa y hệt những gì cổ động viên Malaysia đã làm với các cầu thủ Việt Nam. Từ khán đài B sân Mỹ Đình, tia laser màu xanh lá cây đã liên tục được rọi vào thủ thành người Malaysia. Ngay sau trận đấu, ông trưởng đoàn bóng đá Việt Nam kiêm Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn đã gửi lời xin lỗi đến lãnh đạo đội bóng Malaysia.

Chuyện rọi đèn laser ở trận chung kết lượt đi bỗng được chú ý nhiều hơn khi quan chức liên đoàn bóng đá Indonesia tuyên bố trước trận đấu: “Nếu bị rọi đèn sẽ yêu cầu cầu thủ không thi đấu nữa”. Chính điều này khiến cách cổ vũ thiếu Fair Play bỗng dưng được chú ý, mà đã là “trò mèo” thì càng được chú ý lại càng thích. Chính vì thế, nếu như ở trận Malaysia tiếp Việt Nam chỉ là một tia sáng duy nhất thì ở trận gặp Indonesia, tia sáng xanh xuất hiện ở cả hai đầu khung thành. Thủ môn Markus đã yêu cầu đồng đội bỏ không thi đấu nữa để gây áp lực lên đối phương sau cái gật đầu từ phía ông trưởng đoàn bóng đá Indonesia ở khung kỹ thuật.

"Trò mèo" từ khán đài sân Bukit Jalil hôm qua. Ảnh: pray4indonesia.co.cc

Nhưng, với áp lực của khoảng 80.000 khán giả trên sân, chuyện hủy trận đấu chung kết là điều không dễ, càng không dễ khi đây là trận đấu có truyền hình trực tiếp và liên quan đến nhà tài trợ. Cả hai đội bóng đều hiểu điều đó nên có thể thấy cảnh các cầu thủ vẫn tiếp tục đứng nguyên trên sân để chờ. Rất may ngay sau đó tia laser đã không xuất hiện tiếp tục và trận đấu tái khởi động sau 8 phút dừng. Và cũng rất tiếc cho Indonesia ở cả 3 bàn thua của họ không hề có dính líu gì đến tia laser nên chuyện đổ lỗi là không thể.

Lãnh đạo đội Indonesia cũng như lãnh đạo đội bóng Việt Nam đã phản ứng khi trên sân Bukit Jalil xuất hiện tia laser thiếu Fair Play kia. Thế nhưng, vấn đề được đặt ra là họ đang phản ứng vì quyền lợi của mình hay vì tính cao đẹp của thể thao. Chẳng ai dám chắc tại sân Gelora Bung Karno, cổ động viên Indonesia sẽ không làm điều tương tự.

Sự việc rọi tia laser vào cầu thủ đối phương một lần nữa khiến người ta tin rằng, không chỉ trình độ bóng đá của khu vực Đông Nam Á được coi là “vùng trũng” của thế giới mà đến trình độ cổ động cũng mang văn hoá “làng xã” lắm.

Theo SGTT
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *