Bernard Tomic – tài năng sinh năm 1992 người Úc – sẽ chạm trán Novak Djokovic ở vòng 2 Rome Masters 2012 sau khi vượt qua Santiago Giraldo 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) ở vòng 1.

Đây mới chỉ là năm đầu tiên Tomic tham dự Rome Masters. Tay vợt được coi là thần đồng của quần vợt Úc này thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2008. Giải đấu đầu tiên mà anh tham dự là… Úc mở rộng nhưng không vượt qua vòng loại. Ở giải đó, Tomic đoạt chức vô địch đơn nam lứa tuổi thiếu niên, còn Djokovic có danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.

Ba năm sau, Tomic đã có những bước tiến vượt bậc. Ở Wimbledon 2011, anh vượt qua Nikolay Davydenko, Igor Andreev, Robin Soderling rồi Xavier Malisse để vào tứ kết gặp Djokovic. Tomic đã chơi khá ấn tượng khi thắng được 1 set nhưng với vốn kinh nghiệm ít ỏi, anh vẫn bị người đàn anh khuất phục.

Djokovic sau đó thắng tiếp Jo-Wilfried Tsonga rồi Rafael Nadal ở bán kết và chung kết. Đây cũng là danh hiệu Wimbledon đầu tiên trong sự nghiệp của Nole. Sau thành công ở Wimbledon 2011, số 1 thế giới tiếp tục thăng tiến mạnh mẽ khi giành thêm Mỹ mở rộng 2011 và Úc mở rộng 2012. Song Tomic thì ngược lại. Phong độ của anh bị ảnh hưởng khá nhiều vì những rắc rối bên ngoài sân đấu. Bên cạnh đó, Tomic còn luôn tỏ ra tự phụ vì tài năng của mình.

Thời gian gần đây, Tomic không còn gây ra nhiều vụ scandal nữa và bắt đầu tập trung nhiều hơn vào chuyên môn. Vượt qua Djokovic ở vòng 2 Rome Masters 2012 gần như là một nhiệm bất khả thi đối với Tomic. Nhưng nếu tiếp đà tiến bộ hiện tại và học được cách sống tốt như đàn anh Djokovic thì trong tương lai, Tomic chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao thực sự của làng tennis.  

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *