Trận Hà Lan – Đan Mạch có thể coi như “chung kết” trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng E. Đan Mạch không có được lực lượng đồng đều như đối thủ, nhưng đội bóng này cũng là cái tên đã quá quen thuộc ở sân chơi World Cup và có lối đá tấn công khá đẹp mắt tại châu Âu.
![]() |
Hà Lan sẽ khởi đầu World Cup 2010 hoàn hảo? |
Nhưng ở thời điểm này cơ hội để cho Đan Mạch vượt qua Hà Lan không có nhiều, bởi đội bóng mang biệt hiệu “cơn lốc” da cam sở hữu quá nhiều những ngòi nổ tấn công đủ khả năng xuay chuyển trận đấu. Robben là ngôi sao sáng nhất ở khu vực giữa sân, nếu cầu thủ này chưa bình phục đã có Van Der Vaart sẵn sàng thay thế. Khả năng kiến tạo của Sneijder quá tuyệt vời, phía trên Van Persie đang đạt phong độ cao.
Thế trận trên sân có thể sẽ không quá chênh lệch, nhưng tôi tin chiến thắng chung cuộc vẫn dành cho Hà Lan với cách biệt 2 bàn.
Nhật Bản đối mặt nhiều rủi ro
Ở ngày thi đấu thứ 2 của World Cup, Hàn Quốc đã tạo ra bất ngờ đầu tiên khi vượt qua đội bóng từng vô địch châu Âu là Hy Lạp. Đó thực sự là nguồn động viên tinh thần lớn dành cho các đại diện khác của châu Á khác như: Bắc Triều Tiên, Nhật Bản thêm tự tin khi bước vào cuộc tranh tài.
Cơ hội để Nhật Bản tái lập thành tích giống như người hàng xóm Hàn Quốc là rất khó khăn, giành được 1 tỷ số hòa theo tôi đã có thể coi là thành công lớn. Muốn làm được điều này, trước hết Nhật Bản cần phải xây dựng cho được một hệ thống phòng ngự chặt chẽ để ngăn chặn khả năng ghi bàn của Samuel Eto’o.
Truyền thống giúp Italia chiến thắng
Ít đội bóng ĐKVĐ nào bị đánh giá thấp như Italia ở chuỗi trận chuẩn bị trước World Cup. Có thể thành tích giao hữu không tốt đã khiến cho Italia bị mất điểm, nhưng cá nhân tôi nghĩ đây vẫn là một đội bóng mạnh dựa trên truyền thống, bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc.