Đã gần một năm trời xa bóng đá mà theo lời Công Vinh thì đủ để “hiểu nhiều điều mà quý nghề đá bóng hơn”. Chưa bao giờ Công Vinh khát khao trở lại sân đến như thế này. Anh đã có cuộc trao đổi đầu năm.

Người hâm mộ bóng đá trong nước đang chờ Công Vinh “tái xuất” với những hình ảnh ăn mừng như khi xưa. Ảnh: Tất Đạt

 

Một năm không bóng đá, “bớt nổi tiếng”, cái tết vừa qua như thế nào với Công Vinh?

Tết năm nay tôi đi còn nhiều hơn ấy chứ. Từ mùng 1 đến mùng 4, ngày nào tôi cũng đi cả trăm cây số để thăm người thân. Mẹ ở một nơi, bố ở một nơi, bà ở một nơi… Thôi thì mình có sức, có lòng đi thăm mọi người. Giờ mới thấy gia đình quan trọng lắm, ngày xưa bạn bè nhiều nên đôi khi mình không nghiệm ra.

Người hâm mộ bóng đá trong nước chờ Công Vinh cũng lâu lắm rồi, chấn thương của Công Vinh cụ thể ra sao rồi?

Tôi cũng nóng ruột lắm. Đi đến đâu cũng nhận được câu hỏi “chừng nào Vinh đá lại?”, càng nóng lòng hơn. Chưa bao giờ tôi thèm được thi đấu như lúc này. Mấy hôm nay tập lại cùng Hà Nội T&T, được huấn luyện viên cho đấu tập 30 phút thôi mà tôi… đã sướng lắm rồi. Tất nhiên chấn thương của tôi đã bình phục về mặt bệnh lý nhưng để trở thành Công Vinh như ngày xưa tôi cần bình phục cả về mặt tâm lý.

Nghĩa là giống như Việt Thắng sau khi mổ chân quay trở lại, Công Vinh cũng cần được thông cảm như cách ông Calisto thông cảm và sự kiên nhẫn của lãnh đạo câu lạc bộ như bầu Thắng đã từng kiên nhẫn?

Chắc phải thế thật anh ạ. Tôi cũng mong được kiên nhẫn dùng chứ không phải kiên nhẫn cất đi. Lãnh đạo đội bóng cho rằng cứ đợi tôi thể hiện tốt như xưa mới tung ra sân, thế nhưng bác sĩ lại bảo rằng, quá trình hồi phục phải gắn liền với việc thi đấu. Nếu chỉ ngồi dự bị, tập “chay” và chờ đợi thì có lẽ chẳng khi nào tôi khỏi chấn thương hẳn cả.

Nghĩa là trong tập luyện, Vinh vẫn còn nhát chân?

Điều này là có thể. Dù chân đã bình phục nhưng trong lúc tập vẫn còn tâm lý nhát khi phải dùng đến chân phải nhiều. Tôi vẫn sút bằng chân trái nhiều hơn chân phải. Muốn khắc phục phải vào thi đấu chứ tập luyện không có áp lực nên nghỉ vẫn nhiều lắm.

Huấn luyện viên Phan Thành Hùng nói gì về chuyện này?

Tôi đã nói với huấn luyện viên rồi, tôi nói rằng khi nào trận đấu đã ngã ngũ, tôi mong được tung vào sân chơi năm phút, tám phút thôi là cũng đủ hạnh phúc rồi. Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng nói sẽ suy nghĩ thêm, ông sợ tôi tái phát chấn thương cũng như sợ ảnh hưởng tới đội bóng.

Tôi cũng đã nghỉ nhiều rồi, tôi tin mình sẽ tận dụng tốt nhất từng cơ hội để chơi bóng. Dù sao hợp đồng của tôi với Hà Nội T&T sẽ hết vào cuối mùa bóng này và tôi muốn làm những gì tốt nhất cho câu lạc bộ.

Xin cám ơn và chúc Công Vinh sớm hồi phục hoàn toàn.

Theo SGTT
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *