Nhưng lợi thế của đội khách chẳng bao lâu thì chủ nhà với pha lên bóng từ cánh trái của Phúc Hiệp đã gỡ hòa bằng bàn thắng của Văn Thông.

Hưng phấn với bàn gỡ, U-21 Việt Nam dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm lợi thế trong hiệp một. Giữa sân, cặp tiền vệ Nguyên Sa, Đức Tài hoàn toàn làm chủ tình thế khi chia cắt ba tuyến của Singapore. Trên hàng công, sự xông xáo của cặp tiền đạo Phúc Hiệp, Văn Mẹo gây không ít sóng gió trước khung thành thủ môn Buhari. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút chủ nhà khiến U-21 Việt Nam không thể biến thành ưu thế vượt trội.

Mải mê tấn công, chủ nhà đã bị những chú “sư tử con” trừng phạt bằng những pha phản công nhanh và thuần thục.

Abu SuJad đã đưa U-21 Singapore vươn lên dẫn trước từ cú sút xa, bật một hậu vệ Việt Nam nâng tỷ số 2-1.

Phải đến lúc trọng tài người Malaysia cho chủ nhà hưởng quả 11 m, U-21 Việt Nam mới quân bình được tỷ số 2-2 do Văn Hiếu thực hiện.

Trong khi các cầu thủ chủ nhà thi nhau dồn lên với hy vọng lấy trọn ba điểm thì một lần nữa, người hùng của trận đấu Abu SuJad đã kết liễu chủ nhà.

Pha phản công nhanh dọc biên với cú dốc bóng ngoạn mục của bộ ba chuyên rình rập ăn bàn của Singapore cuối cùng đã hiện thực hóa bởi Abu SuJad. Bàn thắng ở thời điểm cuối trận đấu ấy đã đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của chủ nhà U-21 Việt Nam.

Thua trận này khiến giấc mộng vô địch của U-21 Việt Nam cực kỳ mong manh.

Ở trận đấu trước đó, đội U-21 Trung Quốc đã chứng tỏ sự vượt trội về đẳng cấp khi thắng dễ dàng U-21 Malaysia với tỷ số 3-1.

Theo Pháp luật TPHCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *