7/08, 7:53 am Vùng đại vực (2)

Vùng đại vực mang trong mình nó rất nhiều bí ẩn. Ở vùng sa mạc hoang vắng, mọi thứ không giống như những gì chúng ta nhìn thấy. Vùng đại vực không chỉ có một môi trường sống riêng biệt mà nó có nhiều yếu tố kết hợp khác nhau. Mỗi lớp đá ở vùng đại vực sẽ kể lại một câu chuyện đáng ngạc nhiên trong hành trình vận động của riêng mình.

Đá vôi ở phần trên cao có màu sáng hơn phần đáy. Niên đại của chúng cũng có hơn 550 triệu năm, xuất hiện cùng lúc với vụ nổ mang lại sự sống trên hành tinh xanh. Những khối đá màu đỏ có niên đại khoảng 300 triệu năm, vốn là dấu tích còn lại của một khu rừng rậm. Lúc đầu chúng là những khối đá cát màu vàng vào thời điểm cách đây khoảng 260 triệu năm, khi trái đất chuyển thành vùng sa mạc và giết chết toàn bộ sự sống. Phần trên cùng của đại vực, đá mang nhiều bí ẩn nhất.

Các nhà khoa học trong quá trình làm việc đã tìm thấy những chứng tích về một châu Mỹ khác hẳn đã tồn tại trong lịch sử cách đây 240 triệu năm. Cũng trong quá trình đi tìm bí ẩn của vùng đại vực, các nhà khoa học đã phát hiện được những hóa thạch vốn là những sinh vật sống dưới đại dương như những con bọt biển, hay các con trai mà ngày nay vẫn còn tồn tại. Vùng đại vực cách bờ biển hàng ngàn cây số, vậy làm thế nào mà những con vật này có thể tồn tại được ở đây? Theo các nhà khoa học, cách đây 240 triệu năm, nước Mỹ là một vùng đất khác hẳn ngày nay và sự khác biệt đó không thể nào nhận ra được. Cả vùng phía tây nước Mỹ lúc đó hoàn toàn bị bao phủ bởi nước. Vùng đất này nằm ở rìa của một đại dương rộng lớn, đại dương được biết đến lớn hơn cả Thái Bình Dương ngày nay 4 lần. Trên vùng biển của 240 triệu năm về trước rất giàu có về các loại hải sản, đặc biệt ở đây có sự tồn tại của một loài bò sát khổng lồ chuyên săn tìm và ăn thịt những loài cá nhỏ hơn. Khi chúng chết đi, thi thể của chúng chìm sâu vào lòng đại dương và ngày nay, vùng đại dương đó chính là vùng đại vực. Những mẫu hóa thạch mà các nhà khoa học tìm được đã chứng minh cho điều đó.

Châu Mỹ đã vươn mình lên từ đại dương. Đáy đại dương ngày xưa giờ đây chính là vùng đại vực. bản thân những phiến đã ở đây là những câu chuyện kể về một châu Mỹ huy hoàng ngày nào. Chúng mang trong mình những bí ẩn về các nguồn lực mạnh mẽ đã làm thay đổi cả châu Mỹ.

Vùng đại vực (1)
Hẻm núi Grand Canyon

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *