Ngày 14/02/1939, chiếc tàu chiến lớn nhất thế giới – Bismarck được hạ thủy tại Hamburg, nước Đức. Nhưng khi rời cảng vào mùa xuân năm 1941, nó đã không bao giờ trở lại và đã trở thành một huyền thoại cho đến ngày nay.

Mô hình chiến hạm Bismarck

 

Bob Ballard – tiến sĩ hải dương học, người đã tìm thấy chiếc tàu Titanic huyền thoại – đang tìm chiếc Bismarck. Bismarch là chiếc tàu chiến thật đẹp. Về phương diện nào đó, nó rất giống tàu Titanic khi lần đầu vượt biển. Cuộc hành trình của nó tuy ngắn ngủi nhưng ẩn chứa nhiều điều thú vị mà con người luôn muốn khám phá.

Thứ hai, ngày 19/5/1941, Bismarck rời vùng biển nước Đức để thực hiện nhiệm vụ đầu tiên. Các vị chỉ huy lúc bấy giờ hy vọng là nó sẽ chiếm ưu thế trên vùng Bắc Đại Tây Dương. Chiến hạm Bismarck được xem là vũ khí bất bại với chiều dài 251 mét, tải trọng 53.000 tấn. Những khẩu pháo 380 li được trang bị bộ dò tầm bắn, có thể bắn dễ dàng quả đạn 1 tấn ra xa 32 km. Người ta nói rằng, có khoảng 2.000 thủy thủ được tuyển chọn phục vụ trên tàu. Nhiều người trong số đó ở độ tuổi 18, 19 và là lần đầu tham gia chiến đấu.

Hình ảnh chụp được của tàu Bismarck năm 1971

 

Trong chiến dịch tìm kiếm chiến hạm Bismarck, ông Bob Ballard sử dụng Argo, chiếc xe trượt dưới nước mang camera, đèn và thiết bị sonar. Nó được thiết kế để chụp ảnh khi đi lướt trên đáy biển tối đen. Khu vực tìm kiếm chiếc Bismarch rộng hơn khu vực chúng tôi tìm chiếc Titanic.

Giờ đây, chiếc tàu từng được Đức quốc xã gọi là “gã khổng lồ hoành tráng” chỉ còn là những mảnh vụn. Phần sàn ở khu vực mũi tàu là gỗ tếch đánh bóng. Những khẩu súng 380 li của Bismarck xưa kia nằm ngay ngắn, nay rơi ra khi nó chìm xuống nước, chỉ còn những lỗ trống. Phần boong mũi tàu gần như bị phá hủy, nhưng đài chỉ huy và tháp nón vẫn còn. Sau thời gian hoạt động tuy ngắn ngủi nhưng huy hoàng trên biển, chiến hạm Bismark phải chịu cảnh nằm yên lặng dưới lòng biển sâu tăm tối suốt những năm dài.

Giờ đây, chiếc tàu từng được Đức quốc xã gọi là “gã khổng lồ hoành tráng” chỉ còn là những mảnh vụn

 

Tuy bị đánh chìm nhưng Bismarck vẫn có thể tự hào là chiếc tàu chiến lớn nhất và uy lực mạnh nhất lúc bấy giờ. Giống như Titanic, Bismarch đã khiến rất nhiều người hiếu kỳ và bước vào hành trình khám phá nó.

Hồng Hậu
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *