1/09, 8:04 am Cụm đồi Jelling và nhà thờ bia đá Runic

Ngôi làng Jelling nằm ở miền trung của bán đảo Jutland thuộc đất nước Đan Mạch. Tại đây, nhiều di tích cổ xưa của vương quốc này đã được Unesco công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Bia đá do nhà vua Gorm tạc để nhớ công ơn của Thyra, vợ ông, vị cứu tinh của Đan Mạch

Phần mộ của vua Gorm, vợ ông và những vị hoàng tử tọa lạc ở một nơi khá khang trang. Gorm là vị vua đầu tiên của Đan Mạch. Vương quốc Vilking của Đan Mạch được hình thành từ khoảng thế kỷ thứ VIII cho đến thế kỷ XI. Đến ngày nay, người dân ở Jelling vẫn tổ chức lễ hội Hạ chí, vốn là một sự kiện độc đáo của cư dân Vilking cổ.

Mọi người tham dự lễ hội cùng nhau đốt một đóng lửa to, đó là biểu tượng tôn sùng thần tự nhiên đã mang ánh sáng từ thiên đường đến trái đất cung cấp cho ruộng nương và cả con người. Đối với người dân của vương quốc Vilkinh thì việc tôn thờ các thần tự nhiên giữ vị trí quan trọng trong cuộc sống. Ngày nay họ vẫn duy trì lễ hội để tưởng nhớ đến tổ tiên.

Những chiếc thuyền được chế tạo từ thời Vilking đã được khai quật trong thời gian gần đây. Chúng không dùng để đánh bắt cá trên sông hay phục vụ cho những chuyến đi biển ngắn ngày. Đó thực chất là những chiến thuyền dũng mãnh giúp vương quốc Vilkinh mở rộng lãnh thổ.

Đội quân của Vilking với những chiếc thuyền chiến như thế này, ngày xưa là nỗi kinh hoàng của cả châu Âu

Các vị vua của Viking đã thực hiện nhiều cuộc chinh chiến chinh phục các vùng đất mới. Sự nổi trội về đội quân tinh nhuệ cùng những đoàn thuyền chiến đã giúp Vilking tung hoành trên vùng biển Đại Tây Dương. Kết quả là họ đã chiếm giữ một vùng đất rộng lớn. Quốc vương Gorm là người đã tạo dựng nước Đan Mạch và thống nhất người Vilking. Đội quân Vilking lúc bấy giờ là nỗi kinh hoàng của cả châu Âu.

Ngày nay, tại làng Jelling vẫn còn lưu lại những dấu tích ghi nhận công lao của vua Gorm và con trai của ông, nhà vua Harald. Trên các bia đá cổ xưa là những dòng văn tự cổ ghi dòng chữ: “Vua Gorm đã dựng bia này để tưởng nhớ Thyra, vợ ông, vị cứu tinh của Đan Mạch”.

Bia đá do vua Harald (con của vua Gorm) dựng lên

Bia đá thứ 2 là do vua Harald dựng lên. Nó đại diện cho giai đoạn chuyển tiếp giữa tôn giáo bản xứ sang đạo cơ đốc của Đan Mạch. Những hoa văn được khắc trên bia đá còn khá rõ ràng. Giữa những hình trang trí đặc thù của người Vilking, chúng ta còn có thể thấy hình ảnh của chúa Jesus. Bên dưới đó là dòng chữ: Tín đồ đạo Thiên Chúa. Đây là giai đoạn mà Đan Mạch chọn Thiên Chúa giáo làm quốc giáo.

Vua Harald là người có vai trò quan trọng trong việc thay đổi đời sống tín ngưỡng của người dân Vilking, từ tôn thờ tôn giáo bản xứ đến tín ngưỡng Thiên Chúa giáo. Ông cũng là người cho xây dựng nhà thờ đầu tiên ở Đan Mạch.

Vương quốc Vilking cùng những chiến tích lẫy lừng đã không còn, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả đều bị lãng quên. Lịch sử Đan Mạch và thế giới đều công nhận giai đoạn vàng son đó. Vương quốc Vilking cũng đã hòa nhập vào châu Âu bằng sự cải cách tôn giáo. Đạo Thiên Chúa giờ đã phổ biến tại vương quốc Đan Mạch. Cũng như vương quốc Vilking, tuy không còn tồn tại nhưng nó vẫn để lại những dấu ấn đậm nét cho đến ngày nay.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *