Nằm sâu trong sa mạc California tồn tại những hòn đá bí ẩn ‘biết đi’, đây là một câu hỏi thách đố các nhà khoa học trong nhiều năm qua.
Ở giữa khoảng yên lặng huyền bí với nhiệt độ lên đến hơn 50 độ C tại Thung lũng Tử thần, những hòn đá khổng lồ tự di chuyển nhẹ nhàng một cách êm ái trên sa mạc. Tuy nhiên, đây không đơn thuần là những hòn đá lăn trên sườn núi, trôi dưới lòng sông hay bị lăn vần bởi các con vật. Những hòn đã biết đi ở Thung lũng Tử Thần có thể tự di chuyển trên bề mặt sa mạc bằng phẳng, để lại những vệt dài ghi lại dấu chân của chúng. Chặng đường đi có thể dài tới hàng trăm mét và trong vòng 1 năm, những hòn đá này có thể ‘chu du’ được khoảng 350 dặm. Trung bình, mỗi hòn đá biết đi có khối lượng 310 kg. Chúng di chuyển như thể có một lực đẩy siêu nhiên nào đó.
![]() |
Những hòn đá di chuyển được là sự kết hợp giữa những cơn gió trên sa mạc có tốc độ khoảng 90 dặm/giờ… |
Trong nhiều năm ròng, nhiều nhà nghiên cứu đã tới vùng này để đo đạc, đánh dấu và theo dõi những ‘bước tiến’ của các tảng đá. Không phải tất cả các tảng đá tại vùng đất này đều dịch chuyển và sự dịch chuyển của mỗi tảng đá lại không hề giống nhau. Mỗi tảng có một đường đi riêng hoàn toàn độc lập với hướng đi của những tảng đá còn lại. Theo kết quả nghiên cứu, phần lớn các tảng đá dịch chuyển theo hướng Tây Bắc sang Đông Bắc – cùng chiều với hướng gió, nhưng cũng có một số tảng dịch chuyển từ Bắc sang Nam, có số lại dịch chuyển về hướng Tây, nhiều tảng tạo thành những vệt đi ngoằn ngoèo trên mặt đất, số khác lại tạo thành những hình tròn khép kín.
Sau khi loại trừ các yếu tố như rung chấn, địa hình bị nghiêng, hiện tượng từ tính và các dòng chảy của nước, các nhà nghiên cứu đã tập trung vào giả thiết cho rằng, ở đây đã có sự kết hợp của nhiều yếu tố để tạo ra được lực đẩy kỳ lạ như vậy.
Và một nghiên cứu gần đây nhất cho rằng, hiện tượng này gây ra bởi kiểu khí hậu đặc trưng của vùng. Các nhà khoa học cho biết, những hòn đá di chuyển được là sự kết hợp giữa những cơn gió trên sa mạc có tốc độ khoảng 90 dặm/giờ với những lớp băng đá được hình thành vào ban đêm và những lớp đất sét mỏng ấm ướt trên bề mặt sa mạc, tất cả tạo nên lực đẩy.
![]() |
…với những lớp băng đá được hình thành vào ban đêm và những lớp đất sét mỏng ấm ướt trên bề mặt sa mạc, tất cả tạo nên lực đẩy |
Nhiếp ảnh gia Mike Byrne, 40 tuổi đã dành nhiều năm để tìm hiểu về sự chuyển động bí ẩn này. Ông cho biết: "Có những hòn đá nặng bằng một người và tôi không thể tưởng tượng rằng, chúng có thể trượt trên sa mạc một cách nhẹ nhàng đến như vậy."
"Hầu hết những hòn đá di chuyển đều được tìm thấy tại một cái hồ cũ, hồ Racetrack Playa, nơi đã bị san bằng thành mặt đất bằng phẳng. Theo tôi, lời lý giải thuyết phục nhất về hiện tượng kỳ lạ này là khi lượng nước dưới bề mặt cát đông lại hoặc bắt đầu tan chảy, cộng với sự kết hợp của những cơn gió sẽ đẩy hòn đá di chuyển."
Từ bản đồ chi tiết đường đi của những viên đá cho thấy rằng, chúng hầu hết đều có sự tương đồng. Một số bị lệch đi ở gần cuối đường và họ giải thích nguyên nhân là do các dải băng sẽ vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ hơn khi tan chảy và những viên đá bên trong có thể tách ra.
Theo Vzone