Nhà thờ Chartres, nằm cách Paris khoảng 90 km về hướng Tây Nam, có hơn 170 tấm kính nhuộm màu, thể hiện sự lộng lẫy của một Di sản thế giới.

Nhà thờ Chartres là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của Thiên chúa giáo thời Trung cổ ở châu Âu

Được gọi là kiệt tác kiến trúc mang phong cách Gothic ở Pháp, nhà thờ Chartres là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của Thiên chúa giáo thời Trung cổ ở châu Âu. Nhà thờ được xây dựng với hình dáng của cây thánh giá và trông rất giống nhau ở mọi góc nhìn. Hướng của cây thánh giá thể hiện trật tự của thời gian từ quá khứ đến tương lai.

Nhà thờ được xây dựng như hình dáng một cây thánh giá

Nhà thờ Chartres nhìn từ phía Bắc

Phía trước cổng vào nhà thờ

Chartres về đêm

Những tấm kính nhuộm màu của nhà thờ Chartres đã tạo nên những sắc màu huyền bí và chúng đã được các nghệ nhân bảo trì qua nhiều thế hệ. Để duy trì vẻ đẹp của nhà thờ Chartres đã có từ thời kỳ Trung cổ, người ta liên tục thực hiện những công việc sửa chữa trong hơn 200 năm qua. Các nghệ nhân lấy những tấm kính bị hỏng ra và kiểm tra từng miếng nhỏ thay thế để xem có thích hợp hay không? Với mỗi một chỗ hổng, người ta lại thay bằng những miếng kính tương tự.

Những tấm kính nhuộm màu ở nhà thờ Chartres

Lối đi bên trong nhà thờ

Di sản thế giới Mont-Saint-Michel đứng đơn độc giữa vùng đất rộng lớn. Những cảnh quan đa dạng ở đây thay đổi theo nhiều cách, tuỳ thuộc vào môi trường tự nhiên ở xung quanh. Công trình kiến trúc đứng sừng sững, đơn độc trên hòn đảo có diện tích không đến một kilomet vuông này là một tu viện. Tu viện được xây dựng trên một ngọn núi nhiều đá. Các công việc xây dựng được bắt đầu từ thế kỷ thứ VIII và người ta phải mất đến 800 năm để hoàn thành.

Mont-Saint-Michel đơn độc giữa một vùng đất rộng lớn

Mont-Saint-Michel có nghĩa là Ngọn núi của Thánh Archangel Michel. Người ta nói rằng, tu viện này được xây dựng để hưởng ứng với sự thần kỳ của Thánh Michel.

Bức tượng Thánh Archangel Michel bên trong tu viện…

Bức tượng của Archangel Michel được đặt bên trên tu viện. Tu viện này đã trở thành một nơi bí ẩn và thu hút rất nhiều người hành hương.

…và cả ở bên trên chóp ngọn tháp

Tuy nhiên, nơi đây cũng đã phải trải qua nhiều biến cố lịch sử. Vào thế kỷ XIV, tu viện đã trở thành pháo đài và là nơi giam giữ vào thế kỷ XIX. Cho đến thế kỷ XX, các tu sĩ mới trở lại đây.

Mont-Saint-Michel từng là một pháo đài và nơi giam giữ vào thế kỷ XIX

Từ hơn 1.000 năm qua, tu viện này đã gây được sự chú ý của nhiều người. Sự hào phóng của tự nhiên và thần thánh cùng những nỗ lực lưu truyền của con người đã tạo nên và duy trì tu viện kỳ bí này.

Tu viện này đã trở thành một nơi bí ẩn và thu hút rất nhiều người hành hương

Dấu tích của giấc mơ của nhiều người ở nhiều thời điểm khác nhau đã được khắc ghi trên những Di sản thế giới của nước Pháp. Những giấc mơ được hiện thực hoá đó đang được bảo tồn và rồi sẽ được lưu truyền đến tương lai.

Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *