Một người mẹ khuyết tật…,
một người chị mắc bệnh tâm thần…,
3 người cô đều bị câm điếc bẩm sinh…
Gia đình có 7 thành viên, nhưng có đến 5 người vương mang bệnh tật ngặt nghèo. Đó là câu chuyện đầy trắc trở của gia đình em Ngô Thị Ngọc Ngân – Sinh viên năm nhất ngành Báo chí, trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II TP.HCM – Cựu học sinh trường THPT Chê Ghê – va – ra, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.
Cách đây chỉ hơn 1 tháng, khi nhận được thông tin trúng tuyển vào trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II, trong lòng của Ngọc Ngân lại ngổn ngang bao cảm xúc. Được đậu vào ngành Báo chí theo đúng sở thích và nguyện vọng của bản thân, niềm vui này không thể nào tả xiết, nhưng khi nghĩ về cảnh nhà mình đang có quá nhiều khó khăn, đến nỗi cái ăn hàng ngày còn phải lây lất trong chật vật, thì hành trình cho những năm ở giảng đường với em sao quá xa xôi.
Giọng chị Yến – mẹ của Ngọc Ngân như nghẹn lại trước nỗi lo chi phí quá lớn cho chặng đường học tập của con. Bởi ở ấp An Qui, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, có lẽ không ai là không biết đến hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình này. Một căn nhà tường cũ kỹ, trống trước dột sau mà ông bà nội của em để lại, nay đã xuống cấp theo thời gian, nhưng đây lại là nơi nương náu của 4 mẹ con em và 3 người cô là chị em ruột của cha Ngân đều bị câm điếc bẩm sinh.
Mỗi ngày trong căn nhà đặc biệt này hầu như không có tiếng nói cười, mỗi thành viên cứ âm thầm cố gắng và sống lặng lẽ theo một cách rất riêng của mình.
Trước đây, cuộc sống gia đình của Ngọc Ngân vốn đã rất khó khăn, nhất là khi người chị gái của em – Em Ngô Thị Ngọc Hân bất ngờ phát bệnh tâm thần. Không lâu sau đó, người cha vốn mang trong mình khiếm khuyết câm điếc bẩm sinh như các cô của Ngân cũng vĩnh viễn ra đi vì đột quỵ, khiến nỗi đau cứ ngày thêm chồng chất.
Ngày chồng mất, tinh thần của chị Yến – mẹ Ngân gần như đổ sụp. Có lúc tưởng chừng chị đã không thể đứng dậy nỗi trước những bão giông của cuộc đời, nhưng chính tình thương của một người mẹ dành cho 3 đứa con thơ và cả trách nhiệm lớn lao của một người chị chồng dành cho những đứa em khiếm khuyết, chị dặn lòng phải mạnh mẽ bước tiếp, dẫu biết bản thân phải đối mặt với đầy rẫy những chông gai phía trước.
Thương mẹ cả một đời vất vả, thương các thành viên trong gia đình phải sống một cuộc đời đầy gian truân, nên Ngọc Ngân càng quyết tâm nhiều hơn trong học tập, xem đó là cách nhanh nhất có thể giúp gia đình sớm vượt qua nghèo đói. Biết bản thân không có được điều kiện học tập tốt như các bạn, Ngọc Ngân phấn đấu hơn bằng cách tự học, tự nỗ lực vươn lên như cách mà em vượt qua nghịch cảnh của chính mình.
Không chỉ cố gắng học giỏi, mà tranh thủ khi hoàn tất bài vở, Ngọc Ngân lại lao vào giúp mẹ chuốt cọng dừa. Số tiền công dù ít ỏi, nhưng đó là tất cả sự cố gắng mà Ngân – đứa con ngoan hiền mong muốn đỡ đần cho mẹ vơi bớt những gian lao, khó nhọc đang nặng oằn trên vai áo bạc màu.
Giữa những tối tăm, mịt mù của số phận, thì ánh sáng rực rỡ nhất có lẽ là những thành tích học tập sáng ngời của Ngọc Ngân. Những tia sáng ấy đã thắp lên cho chị Yến – mẹ Ngân một niềm tin mãnh liệt, giúp chị thấy rằng giữa những lo toan bộn bề của cuộc sống đời nghèo, chị vẫn không hề đơn độc.
Mong rằng trên những chặng đường mới của cuộc đời, Ngọc Ngân sẽ luôn bản lĩnh, kiên cường để tiếp tục làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mẹ và các thành viên khác có cuộc sống tốt đẹp hơn ở tương lai.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ cho Em Ngô Thị Ngọc Ngân xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Em Ngô Thị Ngọc Ngân – Sinh viên năm nhất ngành Báo chí, trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II – Cựu học sinh trường THPT Chê Ghê – va – ra, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre (Địa chỉ nhà: ấp An Qui, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre).

2/ Chương trình Thắp sáng niềm tin, đài PTTH Vĩnh Long, 50 Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo:
Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
Số TK: 111.000.034.669 tại NHTMCP Công thương Chi nhánh Vĩnh Long

 

Kim Pha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *