Trong ký ức của em Phan Thị Trà My – học sinh lớp 12A15, trường THPT Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, tuổi thơ bình dị có cha mẹ cận kề chăm sóc, yêu thương lại chính là khoảng thời gian êm đềm và ấm áp nhất, thế nhưng, nó kéo dài chẳng được bao lâu. Bởi khi năm em học lớp 2, mẹ em bỗng nhiên bỏ nhà ra đi biền biệt, để lại trong lòng hai chị em một sự thiếu vắng tình thương chẳng thể nào bù đắp được.
Hôn nhân đổ vỡ, cuộc sống gia đình cũng thiếu thốn đủ bề, thế nên cha em gửi lại 2 chị em Trà My và Lan Thy cho bà nội chăm sóc, một mình lên Đồng Nai bươn chải kiếm sống đủ nghề. Để rồi từ đó, tuổi thơ của 2 chị em Trà My chỉ còn bà nội là điểm tựa tình thân duy nhất cho mình.
Tuổi đã ngoài 70, bà Sương – bà nội của Trà My đã trải qua một đời vất vả, gian lao để nuôi dạy 6 người con khôn lớn. Thì giờ đây, ở tuổi xế chiều, bà Sương lại phải vừa làm cha vừa làm mẹ, thay con trai chăm lo cho 2 đứa cháu gái cút côi trưởng thành. Không có đất đai canh tác, bà Sương chỉ có thể gắng gượng mưu sinh, cho cháu có được kiến thức làm hành trang tương lai cho chính mình.
Thế nhưng, tuổi đã cao, dẫu rất muốn thay con nuôi dạy 2 cháu học hành đến nơi đến chốn nhưng sức khoẻ cũng ngày một sa sút, nay ốm mai đau, thu nhập từ công việc giúp việc nhà của bà Sương cũng thiếu trước hụt sau.
Thương nội cả đời người vẫn chưa một ngày thảnh thơi, bản thân cũng hiểu được những thiếu thốn của gia đình, nên ngoài việc cố gắng học tập tốt, thì My cũng tranh thủ đi làm thêm nhiều công việc để phần nào san sẻ gánh nặng áo cơm đang ghì chặt trên vai của bà. Đó cũng là cách em nỗ lực cố gắng để bản thân có thể tiếp bước đến trường từ trong cảnh nghèo khó, gian truân.
Hiện tại, Trà My đang bước vào lớp 12 với nhiều ước mơ, hoài bão. Thế nhưng, để những ước mong đó trở thành hiện thực là điều không mấy dễ dàng khi cuộc sống hàng ngày của gia đình đang đối mặt với quá nhiều khó khăn. Em mong có được sự hỗ trợ kịp thời để hành trình hướng đến tương lai sẽ không phải dang dở.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ cho Em Phan Thị Trà My xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Em Phan Thị Trà My – Học sinh lớp 12A15 trường THPT Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

2/ Chương trình Thắp sáng niềm tin, đài PTTH Vĩnh Long, 50 Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo:
Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
Số TK: 111.000.034.669 tại NHTMCP Công thương Chi nhánh Vĩnh Long

 

Nguyễn Quyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *