Tuần này, Thắp sáng niềm tin về với tỉnh Bến Tre, vùng đất “địa linh nhân kiệt” với truyền thống hiếu học đã hình thành hàng trăm năm nay. Và cũng tại đây, chương trình có dịp gặp gỡ và lắng nghe nhiều câu chuyện của các cô cậu học trò dẫu cảnh nhà còn nhiều gian khó nhưng vẫn luôn tiếp nối và phát huy truyền thống hiếu học của các bậc hiền tài đi trước. Trong đó có câu chuyện vượt lên số phận để nuôi dưỡng ước mơ đến trường của em Trần Đoàn Tuấn Khang – học sinh lớp 10A5 trường THPT Trần Trường Sinh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
May mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có đủ cả cha lẫn mẹ yêu thương, chăm sóc, thế nhưng, hạnh phúc nhỏ ấy của Tuấn Khang chẳng thể kéo dài. Cách đây 3 năm, vì không tìm được tiếng nói chung nên cha mẹ Khang chia tay nhau, mỗi người một ngã.

 

Gạt đi những buồn tủi vì cuộc hôn nhân đổ vỡ, anh Trần Văn Đạt – cha của Tuấn Khang, gắng gượng vực dậy bản thân để lo cho con. Để rồi trong trí nhớ của Khang chỉ còn hình ảnh của cha, một người nặng gánh mưu sinh, tất tả ngược xuôi để chăm lo gia đình 6 thành viên, nhất là hành trình đến trường của 2 anh em Tuấn Khang và Ngọc Vy.

 

Chẳng quản nắng mưa, lênh đênh cùng con sóng, nhưng chỉ với sức một mình anh Đạt thì chẳng đủ để lo cho gia đình 6 thành viên. Bởi cách đây 3 năm, bà Trần Thị Lắm – bà nội của Tuấn Khang, bất ngờ phát hiện có khối u ác tính ở mũi, phải tiến hành điều trị trong thời gian dài. Bản thân anh Trần Văn Đúng – bác ruột của Khang – người đàn ông trong độ tuổi lao động lại chẳng thể gánh vác gia đình khi anh đã phải trải qua tuổi trẻ của mình trong mù lòa.
Sớm chứng kiến từng biến cố lần lượt xảy đến với gia đình, lại thấu hiểu được những khó nhọc của cha và ông nội, cậu học trò nghèo Tuấn Khang lại càng nỗ lực nhiều hơn trong hành trình đến trường của mình.
Vừa thay cha chăm sóc em gái và ông bà nội, vừa giúp cha kiếm tiền cho bữa cơm thêm con cá mớ rau, thế nhưng Tuấn Khang vẫn chưa bao giờ xao nhãng việc học.
Với Khang, em biết rằng, học tập tốt chính là sự đáp đền tốt nhất cho những hy sinh, cố gắng của cha. Do đó, luôn giữ vững lòng tin, không ngừng phấn đấu trong học tập là điều kiện tiên quyết để giúp Tuấn Khang vượt khó. Bởi em biết rằng khi cảnh nhà còn nhiều túng thiếu thì con đường đến trường của Khang và em gái vẫn còn lắm gian nan.

 

Sớm chứng kiến từng biến cố lần lượt xảy đến với gia đình, lại thấu hiểu được những khó nhọc của cha và ông nội, cậu học trò nghèo Tuấn Khang lại càng nỗ lực nhiều hơn trong hành trình đến trường của mình.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ cho Em Trần Đoàn Tuấn Khang xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Em Trần Đoàn Tuấn Khang – Lớp 10A5 trường THPT Trần Trường Sinh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

2/ Chương trình Thắp sáng niềm tin, đài PTTH Vĩnh Long, 50 Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo:
Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
Số TK: 111.000.034.669 tại NHTMCP Công thương Chi nhánh Vĩnh Long

 

Nguyễn Quyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *