Tìm đến trường THCS và THPT Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau khi mà các em học sinh lớp 12 vẫn đang ráo riết ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, chương trình TSNT biết đến câu chuyện của em Du Tấn Lên – Bí thư Chi đoàn lớp 12T2 và cũng là tấm gương học sinh nghèo vượt khó hiếu học của trường.
Như bao bạn bè đồng trang lứa, Tấn Lên cũng từng có một mái ấm đủ đầy tình thương của cả cha lẫn mẹ. Thế nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài được lâu, năm em học lớp 6, cha em qua đời vì căn bệnh xơ gan.
Có mất mát nào hơn khi đột ngột mất đi người bạn đời kề cận sớm hôm. Nỗi đau ấy cứ nhói lên trong lòng người vợ, người mẹ này, nhất là những lúc nghĩ về tương lai của các con, về ước mơ cho con đến trường của người chồng đã khuất. Nén lại những đau thương, buồn tủi, chị Tiện một mình gồng gánh mưu sinh. Suốt bao năm qua, chị làm đủ mọi nghề, đi phụ hồ, đi lột tôm mướn, đi cắt cỏ…hễ ai thuê gì chị làm đó, mong sao có thể cho hai con là Tấn Lên và Khánh Băng tiếp tục học hành.
Sinh ra và lớn lên ở xã Hoà Tân – một vùng ven của Tp. Cà Mau, để có thể tiếp tục 3 năm học phổ thông, cậu trò nghèo Tấn Lên phải vào trung tâm thành phố học tập.
Thương cháu thơ côi cút, thiếu vắng tình cha khi còn quá nhỏ, bà dì năm – chị ruột của bà ngoại Tấn Lên cũng dang tay giúp đỡ em, cho em về nương tựa nhà bà ở huyện Thới Bình và nhập học ở trường THCS và THPT Tân Lộc gần đó. Từ đó, hành trình tìm đến con chữ của Lên cũng đỡ phần nào những gian nan, vất vả.
Tưởng chừng hành trình đến trường của Tấn Lên đã ổn định thì biến cố một lần nữa xảy đến với sức khoẻ của của mẹ em. Cách đây 3 năm, chị Tiện phát bệnh giãn tĩnh mạch chi dưới, đồng thời có dấu hiệu suy thận giai đoạn cuối, sức khoẻ suy yếu, không thể tiếp tục đi làm kiếm tiền.
Thấy cảnh nhà ngày một sa sút, Khánh Băng – em gái của Lên cũng dừng lại việc học khi chỉ vừa vào lớp 6, đi lột tôm mướn để kiếm tiền phụ mẹ, nhường lại cơ hội học tập cho anh hai.
Thương em gái tuổi nhỏ phải nghỉ học nhường cơ hội đến trường cho mình, Tấn Lên lại càng cố gắng nhiều hơn, ngoài những giờ học ở lớp, Tấn Lên cũng tranh thủ đi lột tôm mướn để kiếm tiền mua sách mua vở. Khoản tiền kiếm được tuy chẳng nhiều thế nhưng đó là tất cả sự nỗ lực của cậu học trò Tấn Lên dành cho việc học của mình. Bởi em biết rằng giờ đây ngoài học tập, bản thân không còn cách nào khác để có thể giúp gia đình vượt qua bao khó khăn của hiện tại.
Giờ đây, cánh cửa đại học của Tấn Lên không chỉ là ước mơ mà đó còn là một khát vọng vượt lên nghịch cảnh, để tuổi già của mẹ có được những tháng ngày bình yên và em gái của em sẽ được học lấy một cái nghề lo tương lai Dẫu vậy hành trình bước đến giảng đường đại học của Tấn Lên vẫn còn rất nhiều khó khăn khi kinh tế gia đình luôn thiếu trước hụt sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *