Một ngày mới bắt đầu tại căn nhà nhỏ thuộc xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An là sự “tất bật” của cô con gái tên Phạm Trần Khả Ái, vừa tròn 3 tuổi phụ giúp cha mẹ mở cửa tiệm sửa chữa đồ điện cơ. Với họ, chỉ cần được bên nhau, các thành viên đều khỏe mạnh để tiếp tục làm lụng, đã là hạnh phúc.


Từ ngày bên đời mình có thêm vợ con để yêu thương và che chở, thì dường như đôi chân đơ cứng và 1 tay chẳng thể cử động linh hoạt không còn là trở ngại khiến anh Trần Duy Khánh chùn lòng trên con đường mưu sinh nữa.

Nhờ tính chịu thương chịu khó của anh Khánh mà chị Phạm Như Hảo- người phụ nữ đã trải qua nhiều biến cố từ sau tai nạn giao thông chấp nhận rời quê Bến Tre về Long An cùng anh dựng xây tổ ấm riêng.
Biết đôi tay chẳng thể linh hoạt như bao người, chị Hảo lại càng tỉ mẫn, chăm chút trong từng đường kim mũi chỉ, nhất là với sản phẩm thêu tay thủ công, đòi hỏi phải thuần thục nhiều kiểu thêu khác nhau. Bởi với người phụ nữ ấy, mỗi chiếc khăn hay bức tranh ra đời là thêm một lần giúp chị vượt qua mặc cảm, tư ti bởi những khiếm khuyết trên cơ thể. Thế nhưng chặng đường mưu sinh nào đâu bằng phẳng

Khả Ái là cái tên mà 2 vợ chồng khiếm khuyết dành hết tình thương để đặt cho con gái. Với họ, con được sinh ra lành lặn, khỏe mạnh đã là một món quà vô giá. Thế nhưng để giúp con thêm vững bước trên con đường đi tìm con chữ còn rất dài phía trước, họ phải miệt mài làm lụng hơn nữa…
Gia tài lớn nhất của gia đình chính là ngôi nhà chưa quét vôi, tô tường; trước hiên dừng tạm mấy tấm bạt lớn và hàng rào sắt thưa thớt che chắn tạm đồ nghề. Thế nên mỗi độ mưa về, nỗi lo máy móc hư hỏng, rỉ sét lại càng dày thêm.


Nỗi lo làm sao để cửa tiệm có thể đông khách hơn khi linh kiện, đồ nghề quá ít ỏi. Làm sao để tay nghề của người thợ thêu được nhiều khách hàng biết đến khi thiếu vốn
bao nhiêu trăn trở cứ thế khiến đôi vai vợ chồng anh Khánh thêm oằn nặng.
Những lúc nỗi lòng rối bời như tơ vò thì đôi vợ chồng trẻ lại được sự ngây thơ, hồn nhiên của con trẻ tiếp sức. Với họ, dù bước chân cha mẹ có nghiêng ngả, gập ghềnh thì khi nghĩ về tương lai con, anh chị lại thấy có động lực mạnh mẽ hơn để bước tiếp cuộc hành trình.

 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ Anh Trần Duy Khánh và chị Phạm Như Hảo xin liên hệ theo địa chỉ:

1/Trần Duy Khánh (1998) và Phạm Như Hảo (1994), ấp Tân Long, xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

 

Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *