Khéo léo nêm nếm cho từng miếng thịt, con tép đậm đà để có một mẻ bánh xèo thơm lừng, tròn vị là công việc bắt đầu một ngày của chị Lê Thị Nương, ngụ xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Chồng bệnh tâm thần, mẹ lại già yếu, nên gia đình nhỏ chỉ biết trông cậy vào tay nghề làm bánh của người thợ khiếm khuyết này hơn 5 năm nay.

Video chương trình Thần Tài gõ cửa – Kỳ 333: Chị Lê Thị Nương

Bất hạnh sau cơn sốt bại liệt năm 2 tuổi vì đôi chân teo nhỏ không thể tự đi lại được, chị Nương gắn đời mình cùng chiếc xe lăn. Cuộc sống càng khó khăn hơn khi các anh chị em lần lượt ra riêng với hoàn cảnh thiếu thốn, chị đành xin ở nhờ nhà người quen để chăm sóc mẹ già bằng nghề làm bánh được mẹ chỉ dạy lúc nhỏ. Mạnh dạn mượn vốn để vươn lên từ chính đôi tay lao động cần cù, chị hi vọng cuộc sống của hai mẹ con rồi sẽ bớt vất vả hơn.

Hơn 5 năm buôn bán, dù những ngày đầu thiếu thốn từ cái chảo, cái bếp phải mua góp, mượn nhờ của người quen nhưng chị luôn tận tâm với nghề để vun đắp ước mơ vươn lên bằng nghề nghiệp mà mình lựa chọn.

Vất vả chưa dừng lại ở đó, mái ấm nơi gia đình đang trú ngụ chỉ là 1 góc sân nhà của người cháu họ cho ở nhờ, chị cố gắng gói ghém để có thể buôn bán bánh xèo mưu sinh. Cộng dồn vào những khó khăn là buổi đầu buôn bán trầy trật, thiếu kinh nghiệm nêm nếm để vừa khẩu vị khách ăn khiến công việc thất thường, thiếu hụt vốn vì có ngày bán đắt, ngày thì không

Thế nhưng bằng tình yêu thương gia đình và sự chịu khó hoàn thiện tay nghề, giờ đây, chiếc bánh nào chị làm ra cũng tròn đều, vàng ươm, vì không chỉ khéo léo trong tay nghề mà còn chứa đựng cả tâm huyết của người thợ chưa bao giờ đầu hàng nghịch cảnh.

Từ sau khi chồng và mẹ đều lâm bệnh, chị nén nỗi đau khiếm khuyết vào trong, để chăm sóc cho 2 người thân yêu nhất của mình. 5 năm trước, bà Lan – mẹ chị bệnh sỏi mật buộc phải cắt bỏ túi mật để duy trì sự sống, đến nay, sức khỏe bà yếu dần vì không điều kiện tái khám thường xuyên.

Còn anh Tài – chồng chị – di chứng sau tai nạn giao thông hơn 10 năm trước, ảnh hưởng thần kinh khiến anh hay bị nhức đầu, khi khỏe thì giúp đỡ vợ kiếm con ốc con cua, khi đau đầu lại bỏ đi lang thang không tìm được đường về.

Dù cuộc sống mỗi ngày khó khăn hơn khi nỗi lo cơm áo, bệnh tật chồng chất lên gia đình 3 thành viên nhưng chị Nương vẫn bền bỉ cùng nghề làm bánh để chăm lo cho mẹ và chồng.

Tình yêu thương gia đình, nhất là sự đồng lòng chồng vợ sẽ là động lực để chị vững tâm hơn, vì anh Tài chính là đôi chân bù đắp những khiếm khuyết cho chị để bước tiếp trên đường đời.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Lê Thị Nương, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo.

– Tên đơn vị: Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Tài Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *