Ở tuổi lên 6, khi các bạn đồng trang lứa đang nô nức đón chào những ngày hè được vui chơi thỏa thích… thì với cháu Nguyễn Hoàng Minh Khôi ngụ tại ấp Phú Hòa, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, con đang chống chọi với những đau đớn do căn bệnh Ung thư xương quái ác gây ra.
Chỉ vỏn vẹn 1 tháng phát bệnh, khối u ở chân phải của cháu ngày càng phát triển to và sau những lần truyền hóa chất đã khiến cơ thể Khôi ốm yếu, không ăn uống hay đi lại được.
Nhìn cơ thể suy kiệt, gầy rộc cùng với đôi mắt trong veo của con trai, lòng chị Nguyễn Hồng Nhị – mẹ cháu, cứ quặn thắt lại vì xót thương con. Bao nhiêu năm tần tảo mưu sinh, đôi vợ chồng nghèo chị Nhị và anh Võ Thành Phú chỉ mong sao mang những điều tốt nhất đến cho con.
Quay trở về quê hương Mang Thít sau nhiều năm làm thuê mướn ở TP.HCM, vợ chồng anh Phú chị Nhị sống nương nhờ nhà của ông Võ Hữu Thích – cha ruột của anh Phú. Nhờ vào công việc chăm sóc cây giống ở trại cây gần nhà, anh chị đã tích góp được một số tiền gần 10 triệu đồng thì nay số vốn dành dụm cũng chẳng còn khi con trai đổ bệnh. Anh Phú phải vay mượn thêm 80 triệu đồng nữa để có thể cho Khôi vào những toa thuốc hóa trị đầu tiên. Để rồi sau hơn 6 tháng chiến đấu với bệnh tật, tình trạng sức khỏe của cháu Khôi vẫn chưa có dấu hiệu khả quan.
Gần 9 năm làm ăn xa quê, anh Phú chị Nhị làm được bao nhiêu đều trích ra một phần tiền gửi về cho ông Thích và anh Võ Huỳnh Hiệp – em trai út của anh Phú, để giúp người thân trang trải cuộc sống, phần còn lại anh chị dùng để lo cái ăn cái mặc cho gia đình. Tuy nhiên, dịch Covid bùng phát khiến cho anh chị thất nghiệp, không còn nguồn thu nhập nào nên đành phải quay về quê hương Mang Thít để kiếm tìm chút tiền lo cho cuộc sống gia đình 5 thành viên. Và cũng trong đợt dịch đó, ông Thích đột ngột bị tai biến, mọi sinh hoạt hằng ngày đều nhờ vào con trai và con dâu.
Cha ruột bị tai biến, em trai thì đột ngột phát bệnh tâm thần, đứa con trai duy nhất lại mang căn bệnh ngặt nghèo… cảnh nhà cứ thế mà rơi vào bế tắc. Thế nhưng, vợ chồng anh Phú chị Nhị chưa bao giờ nản lòng vì anh chị biết rằng mình chính là điểm tựa cho các thành viên còn lại.
Chúng tôi có thể cảm nhận được hơi ấm và tình yêu thương vô bờ của anh Phú và chị Nhị dành cho cháu Khôi. Tuy nhiên có biết bao nỗi trăn trở vẫn còn phía trước để mong tìm lại sức khỏe cho con trai, giờ đây kinh tế gia đình lại khánh kiệt, anh chị không biết phải xoay sở ra sao để cứu lấy con.

Quí khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ với hoàn cảnh Cháu Nguyễn Hoàng Minh Khôi xin liên hệ địa chỉ:

1/ Cháu Nguyễn Hoàng Minh Khôi – Ấp Phú Hòa, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

2/ Chương trình “Địa chỉ nhân đạo” – Đài PTTH Vĩnh Long, Số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 270.6.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo:
Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
Số TK: 111.000.034.669 tại NHTMCP Công thương Chi nhánh Vĩnh Long

 

BÍch Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *