Lee Nguyễn, Thonglao ghi bàn, nhưng HAGL phải nhờ vào tài nghệ sút phạt của Evaldo ở phút bù giờ của trận đấu để giành trọn 3 điểm trước Hải Phòng, trong thế trận thiếu quân và diễn biến nghẹt thở, trên sân Pleiku chiều Chủ nhật.

Ngôi sao Việt kiều Mỹ Lee Nguyễn và tiền vệ Thái Lan Thonglao đã cùng ghi bàn đầu tiên sau khi V-League đi qua được 4 vòng đấu. Nhưng cũng vì muốn chia sẻ cùng với khán giả nhà nên sau pha lập công, Lee Nguyễn đã cởi áo chạy ăn mừng và nhận thẻ vàng thứ hai từ trọng tài Trần Khánh Hưng. Việc ngôi sao này bị truất quyền thi đấu tạo điều kiện cho Hải Phòng dồn lên ép sân và có bàn thắng cân bằng 2-2. Nhưng vận may đã đến với HAGL khi đúng vào phút bù giờ họ được trọng tài cho hưởng quả phạt trước vòng cấm địa. Người hùng từng ghi bàn quyết định giúp họ giành thắng lợi trước Đà Nẵng ở vòng trước đã có pha sút phạt đẹp mắt chuẩn xác. HAGL giành thắng lợi chung cuộc 3-2 sau màn rượt đuổi về tỷ số.

Lee Nguyễn đã có pha ăn mừng bàn thắng bằng hành động cỡi áo và nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Ảnh: An Nhơn.
Lee Nguyễn đã có pha ăn mừng bàn thắng quá phấn khích và bị truất quyền thi đấu vì hai thẻ vàng. Ảnh: An Nhơn.

Trận đấu chiều chủ nhật trên sân Pleiku đã diễn ra hấp dẫn với chuyên môn cao, đôi lúc quyết liệt khi cầu thủ hai đội có những pha vào bóng rát và ập vào nhau tranh cãi gay gắt. Nhưng cả hai bên thể hiện lối chơi tấn công đẹp mắt. 5 bàn thắng được ghi là kết quả của những pha dàn xếp và những phút ngẫu hứng của các sao bên phía hai đội. Khán giả sân Pleiku vui mừng khi hai ngôi sao đắt giá nhất của họ là Thonglao, Lee Nguyễn đã "khai hỏa". Chiếc thẻ đỏ của Lee Nguyễn chỉ khiến người HAGL gợn chút buồn, rồi được bù đắp bằng bàn thắng muộn của Evaldo – tiền đạo ngoại đang thi đấu rất hay. Thắng liền hai trận, giấc mơ vô địch đã quay lại với họ.

Chiều nay, Dusit vẫn trực tiếp cầm quân, do HLV Chatchai bận một số việc ở Thái Lan nên chưa có mặt tại Gia Lai để nắm đội. Trong khi đó, bên phía Hải Phòng, HLV Đinh Thế Nam ra mắt sau khi thế chỗ của ông Riedl bị sa thải. Cả hai tung ra đội hình mạnh nhất hiện có. Đội chủ nhà có sự kết hợp của dàn sao nổi trội như Văn Trương, Thonglao, Sakda, Lee Nguyễn, Evaldo và Thanh Bình.

Hai đội thể hiện quyết tâm cao ngay từ tiếng còi khai cuộc khi chơi máu lửa. Phút thứ 10 cầu thủ hai đội lao vào nhau tranh cãi quyết liệt sau pha vào bóng của Sakda với Leandro. Hệ quả là tiền vệ Thái Lan nhận thẻ vàng từ trọng tài.

Phút 12, khán giả sân Pleiku như chết lặng khi Hải Phòng có bàn thắng vượt lên dẫn trước 1-0. Từ quả phạt góc bên cánh trái của đồng đội, thủ quân Leandro bật cao hơn tất cả hàng thủ đội nhà đánh đầu hạ thủ môn Quốc Việt.

Bị bàn thua nhưng lối chơi chủ nhà vẫn khởi sắc. Lee Nguyễn phía trên đã chơi bốc hơn so với các trận trước với nhiều pha cầm bóng đột phá và phối hợp ăn ý với đồng đội. Phút 18, Lee Nguyễn thực hiện quả chuyền từ cánh trái chính xác để Thanh Bình cắt mặt đánh đầu sượt về sau nhưng bóng đi không trúng đích. Phút 29, Thonglao đá phạt bên cánh trái, trong tư thế bị trung vệ Hải Phòng kèm chặt, Evaldo đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà. Tuy nhiên, khán giả nhà không phải để lâu để vui mừng với bàn thắng san hòa 1-1. Thonglao tỏa sáng với pha tung người vôlê cận thành đẹp mắt, sau khi nhận quả nhả bóng bỏng từ Lee Nguyễn.

Ở thế cân bằng, trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn khi hai đội liên tục có những pha bóng ăn miếng trả miếng. Sự quyết liệt một lần nữa thể hiện ở phút cuối hiệp một khi cầu thủ hai đội lao vào nhau, trong đó cầu thủ Lee Nguyễn phải nhận thẻ vàng.

Vừa bước vào hiệp hai, Lee Nguyễn chứng tỏa tầm quan sát tốt khi tung cú dứt điểm từ xa đi hiểm, đưa bóng gần như đi vào góc khung thành nhưng thủ môn Tuấn Điệp kịp bay người đẩy bóng. Đội bóng Phố Núi bắt đầu cầm thế trận và vây ép đội khách. Phút 52, Việt Cường có bóng bên cánh phải đi sâu vào sát đường biên khu vực 16m50, rồi sút căng nhưng trúng một hậu vệ Hải Phòng, bóng đi hết biên ngang.

Phút 60, cầu trường sân Pleiku như nổ tung khi Lee Nguyễn có bàn thắng tuyệt đẹp. Nhận pha đạp bóng lại từ Evaldo, Lee Nguyễn tung cú dứt điểm xa khoảng 20 mét đưa bóng đi thẳng vào góc, bất chấp thủ môn Tuấn Điệp bay người hết tầm. Bàn thắng là kết quả dàn xếp giữa bộ ba Sakda – Lee Nguyễn – Evaldo. Tuy nhiên, sau khi lập công, Lee Nguyễn đã cởi áo ra chạy vòng quanh sân và nhận thẻ vàng thứ hai.

Có thế trận hơn người, Hải Phòng lại tràn lên tìm bàn quân bình. Và phút 71, họ đã làm được điều đó để nhen nhóm hy vọng vào một chiến thắng khi thời gian còn đủ. Bàn thắng san hòa 2-2 của Hải Phòng có lỗi của thủ môn Quốc Việt khi anh ra không chính xác để trung vệ Minh Đức đánh đầu đưa bóng vào lưới trống.

Tiền đạo Evaldo cũng đã có bàn thắng quý giá, giúp HAGL giành trọn 3 điểm ở phút cuối. Ảnh: An Nhơn.
Tiền đạo Evaldo (trắng) có bàn thắng quý giá, giúp HAGL giành trọn 3 điểm ở phút cuối. Ảnh: An Nhơn.

Niềm vui trở lại, đội khách hăng say dâng cao để có thể ghi bàn thắng ấn định trận đấu. Nhưng đúng lúc cuộc chơi đi đến phút cuối, cơ hội lại trao cho chủ nhà khi được hưởng quả phạt trước vòng 16m50. Và Evaldo đã làm cho khán giả Pleiku không thể giấu được sự sung sướng khi có sút phạt đẹp mắt, đưa bóng đi qua hàng rào thẳng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Tuấn Điệp, đem thắng lợi 3-2 kịch tính và quý giá cho HAGL.

Vòng 4 V-League
TT Đội Trận T H B Điểm

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *