Ngoài sức ép từ sự kỳ vọng, yếu tố quan trọng nhất có thể cản trở mục tiêu của Andy Murray và của cả xứ sương mù chính là đối thủ lớn nhất của anh ở Wimbledon lần này: Roger Federer, tay vợt vừa trở lại cực kỳ ấn tượng ở Roland Garros. Nếu như Murray đang theo đuổi giấc mơ còn dang dở suốt 73 năm của người Anh thì Federer đang đứng trước cơ hội lớn để lập kỷ lục giành 15 Grand Slam, qua đó trở thành tay vợt vĩ đại nhất trong lịch sử.
Đó chỉ là sự thừa nhận một cách chính thức chứ thực ra, với những gì đã làm được, Federer đã xứng đáng được coi là một tay vợt vĩ đại nhất. Chỉ trong vòng 6 năm (2003-09), anh đã giành tới 14 Grand Slam, bao gồm 3 Australia mở rộng, 1 Roland Garros, 5 Wimbledon và 5 Mỹ mở rộng. Nên nhớ rằng để lập kỷ lục ấy, huyền thoại Pete Sampras đã phải mất gấp đôi khoảng thời gian ấy (1990-2002). Thậm chí, anh còn làm được điều mà đàn anh người Mỹ có mơ cũng không bao giờ thực hiện nổi: sưu tâm trọn bộ 4 danh hiệu Grand Slam (hay còn gọi là Grand Slam sự nghiệp).
![]() |
Federer đang có cơ hội "vàng" để VĐ đơn nam Wimbledon 2009. |
Người ta nói thú vui của Federer là chinh phục các kỷ lục cũng chẳng sai, vì ở thời điểm hiện tại, anh đã là chủ nhân của rất nhiều cột mốc mà rất khó có người phá nổi. Trong lịch sử chưa có tay vợt nào đoạt chức được 5 chức vô địch liên tiếp tại 2 giải Grand Slam như anh (Wimledon 2003-07 và Mỹ mở rộng 2004-08). Không những thế, Federer còn có số tuần giữ vị trí số 1 thế giới liên tiếp lâu nhất (237 tuần, trong khi kỷ lục cũ của Jimmy Connors chỉ là 160 tuần). Sự ổn định của Federer thể hiện qua 20 lần liên tiếp lọt vào bán kết Grand Slam trong khi người thứ nhì Ivan Lendl chỉ có 10 lần liên tiếp. Tương tự là chuỗi 10 trận chung kết Grand Slam, gấp rưỡi so với người thứ 2 Jack Crawford (7). Federer cũng là tay vợt duy nhất trong lịch sử 3 lần giành được 3 danh hiệu Grand Slam một năm (2004, 2006, 2007).
Xét về lĩnh vực kiếm tiền, Federer cũng đang là số một. Tính cho tới trước thềm Wimbledon 2009, anh đã giành được 48.072.634 USD từ tiền thưởng, vượt qua Pete Sampras (43.280.489) và bỏ xa Andre Agassi (31.152.975). Trong số các tay vợt còn thi đấu, người kiếm tiền nhiều thứ hai là Nadal (25.006.290) còn lâu mới đuổi kịp đàn anh người Thụy Sĩ. Federer cũng là người giành nhiều tiền thưởng nhất trong 1 năm khi ẵm gọn 10.130.620 USD ở mùa giải 2007.
Ngoài ra còn vô số những kỷ lục khác như chuỗi 65 trận thắng liên tiếp trên sân cỏ (2006-08), 56 trận thắng liên tiếp trên mặt sân cứng (2005-06) hay tay vợt duy nhất giành được ít nhất 10 danh hiệu trong 3 năm liên tiếp (2004: 11, 2005: 11, 2006: 12). Mà xin nhắc lại lần nữa, anh mới 27 tuổi, tức là có thể thi đấu đỉnh cao ít nhất là 5 năm nữa. Còn một núi kỷ lục đang đợi chờ FedEx!
Theo T.K (TT&VH)