Đến hẹn lại lên, đêm nay "nhà hát" Louis II ở công quốc Monaco sẽ chào đón hai đối thủ Barcelona, ĐKVĐ Champions League, và Shakhtar – đội cuối cùng đoạt UEFA Cup trước khi Europa League ra đời, tranh tài để tìm kiếm chủ nhân mới của Siêu Cúp châu Âu. Barca đang muốn giành danh hiệu thứ hai, sau Siêu Cúp Tây Ban Nha, để chính thức bước vào mùa giải mới, trong khi Shakhtar âm thầm cho tham vọng lật đổ.

Đấu trường châu Âu đã sớm khai màn với những trận sơ loại và play-off của hai giải đấu Champions League và Europa League. Nhưng đêm nay, bóng đá lục địa già mới chính thức được khuấy động với trận tranh Siêu Cúp, giữa Barcelona và Shakhtar Donetsk.

Barca và Shakhtar hứa hẹn sẽ mang đến trận cầu hấp dẫn. Ảnh: Reuters
Barca và Shakhtar hứa hẹn sẽ mang đến trận cầu hấp dẫn. Ảnh: Reuters

Trong khi Barca được ca ngợi như đội bóng có lối chơi quyến rũ nhất châu Âu, là nền tảng cho chức VĐ Champions League 2008/09, thì Shakhtar kết hợp khá hoàn hảo tư duy Đông Âu với sự ngẫu hứng của Brazil. Vì thế, rất đáng để kỳ vọng vào một cuộc đối đầu phóng khoáng giữa hai nhà VĐ tại Louis II.

Barca – giấc mơ "cú ăn sáu"

Tháng Năm vừa qua, chiến thắng 2-0 trước M.U tại thủ đô Roma (Italia) đã khép lại mùa giải thành công rực rỡ của Barcelona. "Dream Team 2.0" đã lần lượt thâu tóm 3 danh hiệu cao quý, với Champions League, La Liga và Cúp Nhà Vua.

Thành công ấy đã mở ra cho đội bóng xứ Catalonia một tham vọng lớn hơn: giành "cú ăn sáu" chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới. Đó không phải câu chuyện viễn tưởng, và thực tế "Barca luôn là ứng viên sáng giá nhất cho mọi đấu trường mà CLB tham dự" – lời Chủ tịch Laporta.

Một phần trong 6 danh hiệu ấy đã được Barca gặt hái dễ dàng, khi vượt qua Bilbao sau hai lượt trận Siêu Cúp Tây Ban Nha. Gần một tuần sau khi nếm trải những hương vị ngọt ngào đầu tiên trong mùa giải mới, thầy trò Pep Guardiola hướng đến Monaco cho bước đi thứ hai.

Pep đặt rất nhiều hy vọng vào. Ảnh: AP
Pep đặt rất nhiều hy vọng vào Ibra. Ảnh: AP

Các CĐV của Barca đang hy vọng, sau khi nhận những giải thưởng cao quý trong mùa giải trước từ UEFA, trong đêm bốc thăm vòng bảng Champions League, Messi và Xavi sẽ thi đấu bùng nổ trong trận tranh Siêu Cúp.

Nhưng với Pep Guardiola, cái tên được ông chờ đợi nhất không phải hai người học trò cũ, mà là Zlatan Ibrahimovic. Trong hai lần ra sân cùng Barca, Ibra đã thể hiện sự thích ứng khá tốt với môi trường mới, nhưng như thế là chưa đủ.

Pep muốn Ibra hòa quyện hơn nữa vào lối chơi của đội bóng, và tiền đạo người Thụy Điển cần tận dụng những phẩm chất kỹ thuật tuyệt vời của mình để làm điều đó. Những bàn thắng từ chân Ibra cũng là điều mà Pep đang rất chờ đợi.

Mùa giải mới đã thực sự bắt đầu, và sân Louis II sẽ là nơi mà Ibra lần đầu tiên bùng nổ cùng Barca?

Shakhtar quyết làm điều thần kỳ

Barca đang hướng đến Siêu Cúp châu Âu thứ 3 trong lần thứ 7 góp mặt trong trận đấu giữa hai nhà VĐ của lục địa già, nhưng Shakhtar quyết tâm không để đội bóng đến từ Tây Ban Nha có thể dễ dàng đạt được mục đích.

Từng không lạ gì nhau, khi chung bảng ở Champions League mùa trước, nên đại diện Ukraina chắc chắn đã hiểu được sức mạnh của đối thủ. Vì vậy, HLV Mircea Lucescu sẽ phải tìm những giải pháp mới để có thể tạo bất ngờ cho đối phương.

Chyhrynskiy sẽ đá trận cuối cùng trong màu áo Shakhtar trước khi sang Barca, và anh sẽ giúp đội bóng của mình chiến thắng để làm quà chia tay? Ảnh: AP
Chyhrynskiy sẽ đá trận cuối cùng trong màu áo Shakhtar trước khi sang Barca, và anh sẽ giúp đội bóng của mình chiến thắng để làm quà chia tay? Ảnh: AP

Có thể, Shakhtar sẽ không đơn thuần chơi phòng ngự, mà HLV Lucescu sẽ xây dựng một đội hhìn thiên về tấn công. Đây cũng là giải pháp mà Shakhtar từng lựa chọn trong trận lượt về mùa trước, và gây bất ngờ cho "đội hình 2" của Barca.

Trong chiến thuật tấn công này, Lucescu sẽ kết hợp giữa tư duy của một chiến lược gia người Romania với sức mạnh của các cầu thủ Đông Âu, và đặc biệt là sự ngẫu hứng từ những nhân tố Brazil.

Sự kết hợp này đã biến Shakhtar thành một quyền lực mới của bóng đá Ukraina trong những năm qua. Vẫn sẽ là những gương mặt Ilsinho, Jadson, Willian, Luiz Adriano hay Srna, Shakhtar hứa hẹn sẽ mang đến một cuộc so tài hấp dẫn cùng "Dream Team" của Barcelona.

Một điểm đáng chú ý, trận tranh Siêu Cúp sẽ là thời điểm cuối cùng đội phó Dmytro Chyhrynskiy khoác áo Shakhtar, trước khi anh trở thành một cầu thủ của… Barca. Giúp Shakhtar giành chiến thắng trước chính Barca sẽ là một kỷ niệm không thể ý nghĩa hơn với Chyhrynskiy.

Đội hình dự kiến:

Barcelona: Valdes; Dani Alves, Puyol, Pique, Maxwell; Xavi, Yaya Toure, Iniesta; Messi, Ibrahimovic, Henry.

Shakhtar: Pyatov; Ilsinho, Kucher, Chyhrynskiy, Shevchuk; Duljaj, Lewandowski; Srna, Jadson, Willian; Luiz Adriano.
Dự đoán: 2-1

Theo Ngọc Như (VietNamNet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *