Việc Thái Lan chỉ cử đội U19 dự giải tiền SEA Games tại Lào khiến HLV Calisto rất bức xúc, và chiều 11/9, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định rút U23 Việt Nam khỏi giải đấu này.
![]() |
U23 Việt Nam tập luyện trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Hoàng Hà. |
HLV trưởng U23 Việt Nam Calisto cân nhắc khả năng rút khỏi giải giao hữu tiền SEA Games vào đầu tháng 10 ngay sau khi có thông tin Thái Lan chỉ cử đội U19 tham dự. Nhưng tới sáng 11/9, ông vẫn khẳng định U23 Việt Nam có thể vẫn dự giải này. “U23 Thái Lan có dự giải tiền SEA Games hay không thì chúng tôi vẫn tới Lào. Chúng tôi đã hứa sẽ dự giải và có trách nhiệm với lời hứa này. Những ngày vừa qua, các cầu thủ đã rất nỗ lực tập luyện, chuẩn bị cho giải tiền SEA Games”.
Tuy nhiên, chiều 11/9, HLV Calisto đã nghe một thông báo khác từ Tổng thư ký VFF, Trần Quốc Tuấn. Theo đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định rút tuyển U23 Việt Nam khỏi giải tiền SEA Games vào đầu tháng 10 tại Lào. Thay vào đó, đội U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Triệu Quang Hà sẽ dự giải cùng U23 Lào, U23 Malaysia và U19 Thái Lan. Cử U19 dự giải được xem là động thái “giấu” bài cho U23 Việt Nam của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
Không dự giải tiền SEA Games đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam mất đi 3 trận đấu giao hữu mà theo đánh giá ban đầu của HLV Calisto là rất ý nghĩa. Như vậy, phải tới ngày 21/10, U23 Việt Nam mới có trận đấu đầu tiên với CLB Chunnam Dragons (Hàn Quốc) tại Mỹ Đình. Tới đầu tháng 11, đội mới có dịp cọ xát với các đối thủ mạnh như U23 Thái Lan, U23 Singapore và Olympic Trung Quốc tại VFF Cup 2009 tổ chức tại Mỹ Đình, trước khi lên đường dự SEA Games.
Theo VnExpress