Cuộc đối đầu giữa các đội tuyển Việt Nam và Thái Lan luôn gay cấn cho dù đội khách lần này vắng cả nửa đội hình chính.

 

Trận thắng các cầu thủ lứa tuổi 19-20 của Trung Quốc làm nức lòng giới hâm mộ nhưng đấy chưa phải là cái đích cuối cùng của U-23 Việt Nam. Thầy trò Calisto sớm vô địch trước một vòng đấu và cuộc gặp gỡ Thái Lan vẫn hấp dẫn vượt ra ngoài ý nghĩa thủ tục của một giải giao hữu. Điệp vụ của chủ nhà ở đêm đăng quang buộc phải thắng đối thủ khó chơi để tận hưởng sự ngọt ngào trọn vẹn và tái khẳng định sức mạnh của chủ giải.

Thầy trò Calisto đã đăng quang sớm sau chiến thắng U-23 Trung Quốc. Ảnh: QUANG THẮNG.

Có một chút tiếc nuối là nếu nhiệt tình hơn, HLV phó Kiatisak đã không thay cả bảy cầu thủ ở đội hình chính U-23 Thái Lan tại VFF Cup và thắng Singapore non nhất giải để chơi trận chung kết đúng nghĩa với chủ nhà.

Trong khi đó, Calisto sướng với quả ngọt đầu mùa của U-23 Việt Nam sau hơn hai tháng rèn luyện nhưng ông vẫn thẳng thắn các học trò vẫn phải học hỏi nhiều. Ông chỉ ra mặt trái của sự hưng phấn thái quá chính là những pha phạm lỗi ngớ ngẩn không cần thiết trong khi mình vẫn giữ được thế trận và ưu thế dẫn trước.

HLV Calisto đã thắng Trung Quốc để lên ngôi vô địch nhưng ông lại nghĩ rất nhiều đến U-23 Thái Lan và cách thu phục đối thủ trong đêm đăng quang. Ông chỉ ra sự khác biệt nguy hiểm của các cầu thủ Thái Lan chính là sự tỉnh táo ở những pha phối hợp cuối cùng lẫn sự lạnh lùng của các chân sút sát thủ.

Sau 180 phút ở VFF Cup, ông Calisto vẫn đặt mục tiêu thử nghiệm con người và lối chơi với mỗi trận đều tận dụng tối đa quyền thay người. Tuy nhiên, Calisto vẫn không quá mạo hiểm với tất cả và gần như chỉ còn đọng lại nỗi băn khoăn về cặp trung vệ lẫn các tiền vệ giữa.

Nếu như Calisto đã đặt niềm tin vào trung vệ Long Giang thì ông vẫn còn lo lắng cho người đá cặp Minh Đức, Đại Đồng, Xuân Hợp khỏe mà chưa khéo nên mới cho gọi thêm Đình Đồng. Tiền vệ trụ ngoài Thanh Hưng còn có mỗi Công Minh trong khi Quý Sửu dày dạn thì hiền quá. Bệnh xệ cánh còn lộ rất rõ với cặp Thành Lương – Trọng Hoàng ở biên phải hòa hợp với nhau hơn là biên trái của Tiến Thành với Anh Tuấn, Thái Dương hoặc Mạnh Dũng.

Một sự khởi đầu với hai trận thắng đã giải tỏa sức ép tâm lý rất lớn cho các cầu thủ trẻ ở những buổi tập chay và trận sau các học trò Calisto chơi vững tin hơn trận đầu. Ở cúp này, U-23 Việt Nam chưa có được những tình huống bị dẫn để thử thách bản lĩnh như đội tuyển từng được tôi luyện.

Dẫu sao thì chức vô địch ở một giải giao hữu sẽ giúp các cầu thủ U-23 Việt Nam tự tin hơn khi vào giải đấu thật SEA Games 25.

Vào lúc 17 giờ 50, U-23 Trung Quốc sẽ gặp U-23 Singapore và đội nào cũng có thể giành ngôi á quân nếu thắng trận.

HLV Calisto giải mã U-23 Thái Lan

Ông thầy của U-23 Việt Nam nói: “Họ chơi bóng rất có ý thức tổ chức kỷ luật. Tôi chỉ tiếc là không thể có cái nhìn toàn diện hơn vì đây không phải là đội hình chính của U-23 Thái Lan tham dự SEA Games 25. Tuy nhiên, đối thủ vẫn có nhiều cầu thủ chơi kỹ thuật và biết cách tạo đột biến. Chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng các học trò của tôi biết làm gì để chiến thắng”.

Theo Pháp luật TPHCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *