![]() |
Chủ nhà B.Bình Dương (10) vấp phải một đối thủ mạnh trong ngày khai mạc BTV Cup 2009. Ảnh: Kinh Bắc. |
Năm 2005, Artmedia trở thành đội bóng đầu tiên của quốc gia này vượt qua vòng sơ loại của đấu trường UEFA Champions League. Ở vòng bảng năm đó, họ từng đánh bại Celtic và thực hiện cuộc “lội ngược dòng” ngay trên sân của Porto, nhà vô địch Champions League 2004. Còn tại vòng bảng Champions League 2008-2009, đội bóng này cầm hòa 1-1 với CLB lừng danh Juventus. Trong chuyến sang Việt Nam lần này, trong đội hình của họ có đến ba cựu tuyển thủ quốc gia. Một đội bóng như thế sẽ là thách thức cực lớn đối với XM.Hải Phòng, CLB vừa “thanh lý” đến 8 cầu thủ, ở trận đấu chiều nay.
Cũng trong ngày khai mạc, chủ nhà B.Bình Dương cũng sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối diện với CLB Lifan -Trùng Khánh. So với các học trò HLV Mai Đức Chung, các vị khách đến từ Trung Quốc vượt trội về thể hình và thể lực. Hơn thế, Lifan-Trùng Khánh cũng tỏ ra khá tự tin khi tuyên bố hướng đến chức vô địch để góp phần…mở rộng thị trường cho công ty mẹ: Tập đoàn ô tô – xe máy Lifan. Cùng vì tham vọng này, đội khách đã mang sang Việt Nam đội hình mạnh nhất của họ.
Về phía chủ nhà, họ đang bị đặt dấu hỏi về động lực thi đấu ở BTV Cup năm nay. So với các đội bóng khác, cầu thủ xứ Gốm đã trải qua một mùa giải khủng khiếp bởi “tham chiến” trên nhiều mặt trận. Sau V.League lại đến các trận đấu xa nhà ở AFC Cup, họ không có lấy một khoảng thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa để hồi phục thể lực. Không “sung” mà ngay trận đầu lại gặp đối thủ như Lifan-Trùng Khánh, xem ra các học trò Thủ Dầu Một sẽ rất khó để giành chiến thắng làm quà chúc mừng ông thầy họ Mai trong ngày Nhà giáo Việt Nam.
Theo Đất Việt Online