1. Chiều qua, khi ĐTVN tới sân tập ở trung tâm bóng đá trẻ quốc gia cũng là lúc các cầu thủ U15 Thể Công của cặp HLV Sỹ Long – Phương Nam kết thúc buổi đá nội bộ. Thế nên rất nhiều các em đã kéo tới xem ĐTQG tập luyện. Mà không chỉ các cầu thủ U15, những cầu thủ U13 khi hay tin “có ĐTQG” tập cũng lần lượt tới xem các thần tượng đá bóng.

Cuối buổi tập, phần lớn các “mầm non bóng đá” đều quây kín một cầu thủ, đó là Lê Công Vinh. Các em hỏi thăm “anh Vinh” về tất cả các vấn đề, và hỏi rất hồn nhiên. Những lần hiếm hoi đội tuyển tập ở sân tập của trung tâm bóng đá trẻ quốc gia (thay vì sân Mỹ Đình) trước đây, Công Vinh cũng đã tiếp xúc với những em nhỏ này. Thế nên, chiều qua Vinh đã hỏi chuyện các em rất thân mật và gần gũi.

Khi HLV Calisto đề nghị tất cả các cầu thủ lên xe về khách sạn La Thành, Công Vinh mới rời các em. Và khi ấy cũng có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía “anh Vinh” một cách thòm thèm.

Tôi tiến về phía 3 em nhỏ, để cùng đặt một câu hỏi: “Thích nhất điểm gì ở anh Vinh?”. Chẳng cần suy nghĩ, mấy đứa trẻ tranh nhau trả lời. Đứa thì bảo: “thích tốc độ anh Vinh”, đứa lại bảo “hâm mộ anh Vinh vì anh được sang tận Bồ Đào Nha chơi bóng”. Duy có một đứa lại bảo: “Anh Vinh có người yêu là ca sĩ nổi tiếng, cháu ngưỡng mộ lắm!”.

Image
Các em nhỏ coi Công Vinh là thần tượng – Anh: Hoàng Yến

 Nghe những lời này mới thấy những đứa trẻ mới hồn nhiên, trong sáng làm sao! Tất nhiên, mỗi em trong sáng theo một kiểu, nhưng đứng trước “anh Vinh” thì giữa chúng chắc chắn đều có một mẫu số – một mơ ước giống nhau: Mai này lớn lên, được trở thành cầu thủ nổi tiếng giống Vinh.

Có nghĩa là, trong mắt tụi trẻ, Công Vinh là thần tượng, là một trong những tấm gương để noi theo rồi đấy!

2. Nói đến chuyện thần tượng lại nhớ ngày nào ĐT U23 QG của HLV Alfred Riedl trở về sau chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc. Ở sân bay Nội Bài trưa hôm ấy, trong dòng NHM ra đón đội, nổi bật lên một tấm băng rôn với nội dung: “Bọn em yêu Văn Quyến”. Và sau đó, khi Quyến bước ra thì cả một rừng người nhao lên, liên tục vỗ tay rồi hô vang tên Quyến. Mà chắc chắn là không chỉ những người có mặt ở sân bay Nội Bài hôm ấy, mà là có rất nhiều, nhiều lắm những fan coi Văn Quyến là thần tượng.

Ấy thế mà rốt cuộc Quyến lại dính vào một vụ bán độ không đáng có. Và sau đó, Quyến mất gần như “cả cuộc đời”, còn với những người từng thần tượng anh lại đồng loạt phải đối diện với cảnh… thần tượng sáp.

Những ngày Quyến bị chất vấn ở trụ sở C14 trên đường Hồ Giám – Hà Nội thì cả con đường bỗng đông nghẹt người. Nó cũng giống cái sự đông đúc ở sân bay Nội Bài ngày Quyến cùng đội tuyển trở về trong chiến thắng. Duy có một khác biệt: Ở sân bay, Quyến được tung hô bao nhiêu thì ở cổng T16 anh lại bị công kích bấy nhiêu.

Thế mới biết, khoảng cách của một “thần tượng đích thực” đến một “thần tượng sáp” với Văn Quyến là quá mong manh.

3. Khi mình là thần tượng của nhiều người cũng là khi mình đang đứng trước lời nhắc nhở: Hãy sống sao cho thật xứng đáng với ý nghĩa của một thần tượng! Những ai tỉnh táo “nghe ra” lời nhắc nhở đó sẽ là người thành công. Những ai bị cuốn theo những lời tung hô, từ đó ảo tưởng về mình, chắc chắn rồi sẽ biến dạng thành những… thần tượng sáp.

Theo Bóng đá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *