![]() |
Carlos Tevez đã rửa hận bằng 2 bàn thắng vào lưới M.U Ảnh: AP. |
Đứng trước chấm 11m, Tevez đã dồn tất cả nỗi uất ức trong những tháng tại M.U vào mũi giày, để đánh bại Edwin van der Sar. Bàn thắng ấy không chỉ làm nổ tung cầu trường City of Manchester, mà còn tạo ra hưng phấn cao độ cho tiền đạo người Argentina. Bởi 23 phút sau đó, Tevez lại tiếp tục tỏa sáng với cú đánh đầu cận thành tung lưới Quỷ Đỏ.
Màn rửa hận ấy của Apache đã khép lại đêm chiến thắng cho Man City. Nhưng tỷ số 2-1 cùng với những phản ứng thái quá từ cầu thủ đôi bên ở trận này, hứa hẹn cuộc đọ sức lượt về sẽ còn nóng bỏng hơn nữa. Bởi lẽ, việc M.U có bàn thắng trên sân khách khiến khả năng bị loại của Man City vẫn rất cao. Chỉ cần thắng lại 1-0 ở sân nhà, Man Đỏ sẽ bắt Man Xanh chịu đựng cuộc sống không danh hiệu thêm ít nhất một năm nữa. Thế nên, ngay cả HLV Roberto Mancini cũng phải thừa nhận: “Tôi không nghĩ rằng Man City đã đặt một chân vào chung kết. Chúng tôi vẫn còn trận lượt về khó khăn ở sân của M.U. Lúc này, Man Xanh chỉ tạm thời nắm giữ 51% cơ hội đi tiếp mà thôi”.
Trong khi đó, động tác ăn mừng đầy khiêu khích của Tevez sau bàn thắng thứ nhất (anh hướng về khu vực kỹ thuật của M.U để ra dấu rằng: “Các người hãy ngậm miệng lại!”), đã châm ngòi cho những phản ứng không đẹp từ hai phía. Đáp trả lại Tevez, hậu vệ Gary Neville bên phía M.U lập tức làm động tác “bàn tay thối”. Hành động này đã bị các camera trên sân “chộp” được và nhiều khả năng LĐBĐ Anh sẽ dựa vào bằng chứng từ truyền hình để xử phạt Neville.
Tuy nhiên, Man City và Tevez có thể cũng chẳng được yên thân. Phía Man Đỏ cáo buộc rằng hậu vệ Evra của họ đã lĩnh trọn một chiếc bật lửa từ khán đài quẳng xuống trong lúc anh này ném biên. Cùng với quả penalty đầy tranh cãi ở phút 42, những ấm ức của M.U trong trận derby rạng sáng qua, đã lại viết thêm một chương mới cho mối thâm thù giữa hai đội bóng thành Manchester.
Theo Đất Việt