Từ một đường phất bóng dài lên ở tuyến dưới Asamoah Ryan dùng tốc độ vượt qua sự truy cản của một hậu vệ Angola trước khi sút chéo góc làm tung lưới Carlos Fernandes. Có được chút ít lợi thế Ghana càng tỏ rõ sự nguy hiểm khi chấp nhận chơi co cụm với số đông ở hàng phòng ngự nhưng họ luôn sẵn sàng mở ra những đợt phản công nhanh và nguy hiểm.
Trong khi đó Angola đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Phút 29, bộ đôi tiền đạo của họ là Flavio và Manucho đã phối hợp với nhau khá ăn ý để tiền đạo từng có thời gian khoác áo M.U có một pha đánh đầu hiểm hóc. Nhưng thủ thành Kingston của Ghana đã chơi xuất sắc trong tình huống này với một pha phản xạ xuất thần.
![]() |
Dù rất nỗ lực nhưng Angola (áo đỏ) không thể cản bước được Ghana. Ảnh Getty Image. |
Phút 44, lại là Manucho để lỡ một cơ hội ngon ăn khi không thể chạm bóng trong một pha bóng mà thủ môn và trung vệ của Ghana chỉ còn biết đứng nhìn. Bước sang hiệp 2, HLV Manuel Jose tỏ ra sốt ruột khi thúc giục các học trò đẩy cao đội hình, bản thân ông cũng đưa ra liên tiếp những sự thay đổi người nhằm tìm kiếm những giải pháp tấn công mới. Angola đã tạo ra một số tình huống thực sự nguy hiểm tuy nhiên họ chỉ còn biết tự trách mình bởi các chân sút liên tục bỏ lỡ việc ghi bàn.
Phút 73, Manucho khiến cả SVĐ ồ lên tiếc nuối khi có pha đánh đầu cận thành từ một tình huống phạt góc nhưng bóng lại đi chệch khung gỗ chỉ trong gang tấc. Quả thực tiền đạo đang khoác áo Valladolid này đã tỏ ra quá vô duyên trong trận đấu ngày hôm nay khi không thể có bàn thắng dù được tạo rất nhiều cơ hội.
Vị trọng tài người Algeria, Mohamed Benouza đã khá ưu ái khi cho Angola tới 6 phút bù giờ nhưng họ đã không thể khoan thủng được khung thành của Ghana.
Angola tức tưởi sớm rời cuộc chơi mà họ chính là chủ nhà và được kì vọng khá nhiều. Nhưng dù sao thì cũng phải thừa nhận Ghana đã tỏ ra bản lĩnh hơn hẳn để xứng đáng giành vé đi tiếp.
Đội hình ra sân
Ghana: Richard Kingson; Lee Addy, Samuel Inkoom, Hans Sarpei, Isaac Vorsah; Agyemang-Badu, Dede Ayew (Abdul Rahim 90’), Opoku, Kwadwo, Dramani (Addo 79’);Asamoah Gyan (Amoah 62’)
Angola: Carlos Fernandes; Kali, Rui Marques, Zuela (Guiherme 76’); Mabina, Stelvio (Job 58’), Xara, Djalma, Gilberto (Ze Kangala 74’); Manucho, Flavio
Bàn thắng: Gyan 16’
Theo Đất Việt