![]() |
Lee Nguyễn không cứu nổi HAGL thoát khỏi thảm bại tại phố biển. Ảnh: Nguyễn Tuấn. |
Bàn thắng này là sự khởi đầu để đội bóng phố biển giành chiến thắng thuyết phục 4-2 trước Gỗ trong thời gian còn lại của trận đấu. Thế nhưng dường như nó cũng châm ngòi cho những cái đầu nóng của hai đội. Hệ quả là phút thứ 37, các khán giả được chứng kiến một màn “đấu võ đài” khi cả Agostinho của Khánh Hòa và Văn Trương của HAGL lao vào nhau “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” để rồi cùng… rời sân vì thẻ đỏ.
Ngoài hai chiếc thẻ đỏ này, trọng tài Nguyễn Trọng Thư còn phải rút ra tới 8 chiếc thẻ vàng để phạt cầu thủ hai đội vì những pha vào bóng thô bạo. Thậm chí số thẻ phạt còn tăng cao hơn nếu như ông Thư không bỏ qua một số pha “bỏ bóng đá người” của các cầu thủ.
Còn HLV trưởng HAGL Kiatisak thừa nhận rằng chiếc thẻ đỏ của Văn Trương đã khiến đội bóng của mình rơi vào thất bại.
Theo VnExpress