Kết quả chặng thi đấu đầu tiên, Giải xe đạp quốc tế BTV – Cúp Number One 2010: ADC- Truyền hình Vĩnh Long đoạt nhất cá nhân và đồng đội chặng I

Sáng nay (9/3), Giải xe đạp quốc tế BTV 2010 đã khai mạc trọng thể tại khu vực trước tượng đài Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (TP Đông Hà, Quảng Trị) sau đó xuất phát tranh tài chặng đua đầu tiên, đi cố đô Huế, dài 70km. Trong suốt lộ trình chặng 1, do gặp thời tiết xấu, áp thấp nhiệt đới, nên đường đua trở nên trơn trợt, khiến nhiều tay đua bị té ngã, trong số đó có những cua rơ chủ lực của đội Hà Lan, Quân khu 7, An Giang, TP. Hồ Chí Minh.

Bùi Minh Thụy-( ADC-THVL)xuất sắc giành giải nhất chặng đầu tiên

Vừa rời vạch xuất phát được 20km, VĐV người Hà Lan đã bức phá mạnh mẽ, định một mình một ngựa về đích, nhưng không thành bởi sự đeo bám của Mai Nguyễn Hưng (Bảo vệ Thực vật Sài Gòn I), Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp), Bùi Minh Thụy (ADC-TH VL). Sau đó, VĐV người Hà Lan bị rớt lại tốp 2 (17 VĐV), cách tốp đầu (với 3 tay đua) khoảng 4 giây.

Đến địa phận của Thừa Thiên Huế, VĐV Tuấn Anh, Minh Thụy, Nguyễn Hưng giành giải nhất, nhì, ba của giải thưởng dọc đường.

Khi cách đích đến (cột cờ Thành Nội, phố Văn Lâu, thành phố Huế) hơn 50m, nhân lúc Tuấn Anh và Nguyễn Hưng kèn cựa nhau, Minh Thụy đã tung nước rút về nhất với thời gian 1 giờ 27 phút, 55 giây, tốc độ trung bình là 48,455km/h. Đỗ Tuấn Anh, Mai Nguyễn Hưng về nhì và ba (hơn nhau nửa thân xe, thua người về đầu 4 giây), Trương Thế Nhựt (ADC –THVL) hạng 4. Với kết quả này, đội ADC –THVL cũng đoạt luôn ngôi nhất đồng đội sau chặng I.

Có mặt tại đích đến, ông Nguyễn Thiện Tích (Chủ tịnh LĐ Xe đạp mô tô thể thao tỉnh Vĩnh Long), ông Nguyễn Ngọc Sơn (Phó Tổng GĐ Tập đoàn ADC) phấn khởi và cùng tuyên bố thưởng nóng với số tiền cao hơn tiền thưởng của BTC giải là: Nhất cá nhân là 2 triệu đồng và đồng đội là 2 triệu đồng.

Ngày mai, đoàn đua sẽ bước vào tranh tài chặng 2, từ Huế đi Đà Nẵng dài 110km.

Dương Thu (Truyền về từ Huế)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *