Với việc  “thay ngựa giữa dòng” khi giải mới chỉ qua 4 vòng đấu, V.Ninh Bình trở thành CLB đầu tiên của V.League 2010 khởi động chiếc “cối xay” HLV ở vị trí thứ 10 trên BXH với 5 điểm sau một trận thắng, hai hòa và một thua. Bây giờ thì rất nhiều người đang nhìn vào những đội bóng đứng phía sau họ ở BXH để chờ xem HLV nào sẽ là “nạn nhân” tiếp theo. Là ông thầy Vũ Trường Giang của một LS.Thanh Hóa đã có 360 phút không biết thắng? Là HLV Nguyễn Ngọc Hảo đang bị “bóng đè” bởi vị trí đáy BXH của Nam Định? Hay là nhà cầm quân Kiatisak miệng luôn nở nụ cười nhưng Gỗ thì khi tươi khi héo?

Cũng ở thời điểm này mùa trước, người ta đã thấy hàng loạt HLV rời ghế ở cả V.League lẫn giải hạng Nhất như Dusit, A.Riedl, Đoàn Minh Xương, Nguyễn Văn Nhã. Mùa này, dù mới chỉ có một Robert Lim mất việc và Jose Luis được Đồng Tâm.LA cho “nghỉ phép”, nhưng người ta cũng không loại trừ chiếc “cối xay” HLV sẽ nhanh chóng tăng tốc ngay sau khi khởi động. 

Lê  Thụy Hải tái xuất?

Để thế chỗ Robert Lim trên băng ghế huấn luyện, lãnh đạo V.Ninh Bình đang tiếp cận “lão làng” Lê Thụy Hải và nhà cầm quân trẻ Hồng Sơn để đặt lời mời về dẫn dắt đội.

Thậm chí, hậu trường làng bóng Việt còn cho rằng nếu ông Hải  “lơ” gật đầu làm HLV trưởng, thì V.Ninh Bình sẽ có thêm Sơn “công chúa” về trợ giúp. Bởi ở thời điểm hiện tại, cựu danh thủ này rất muốn “học nghề” ông Hải để tích lũy thêm kinh nghiệm, chứ chưa đủ tự tin “đứng mũi chịu sào” như những HLV Hữu Thắng, Huỳnh Đức, Công Minh, vốn cùng “thế hệ cầu thủ vàng” với anh.

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *