Chiến thắng chiều qua đã giúp SHB.Đà Nẵng (trái) vững ngôi đầu bảng H với 6 điểm. Ảnh: Cảnh Lâm

Tuy nhiên, các đợt tấn công của SHB.Đà Nẵng lại thiếu độ “sát thương”. Nguyên do là họ thiếu đi “ngòi nổ” Thanh Phúc ở bên cánh phải (chấn thương), trong khi “người đóng thế” Trương Quang Tuấn lại chơi khá nhạt nhòa vì bị nhốt quá lâu trên băng ghế dự bị. Điều này khiến những quả tạt bóng từ biên của chủ nhà vào cấm địa Geylang United cho tiền đạo, mất đi độ hiểm.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, chủ nhà đã phải trả giá. Phút thứ 18, lưới của thủ môn Văn Hạnh rung lên sau khi các hậu vệ SHB.Đà Nẵng cản phá thiếu quyết liệt để cho Lounis của Geylang United cướp được bóng trong vòng cấm và tung ra cú dứt điểm chân phải, đưa bóng vào góc xa.

Bàn mở tỷ số của đội khách giống như một gáo nước lạnh đối với các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức. Tuy nhiên, nó cũng giúp cho họ tỉnh táo hơn để điều chỉnh lối chơi một cách hợp lý hơn. Dẫu vậy, đội chủ nhà cũng phải mất khá nhiều thời gian và nỗ lực, mới tìm được đường vào khung thành Geylang United: phút thứ 40, từ bên cánh phải, Quang Cường tạt bóng vào cấm địa đối phương cho Merlo bật cao đánh đầu chính xác, san bằng cách biệt.

Tiếp tục dồn ép đối thủ trong hiệp 2, đội bóng sông Hàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút thứ 69 cũng từ một pha phối hợp lật cánh, đánh đầu giữa Quang Cường và Nicolas Hernandez. Thế nhưng, ở thời điểm có lợi thế dẫn bàn, SHB.Đà Nẵng lại tự làm khó mình bằng sự mất tập trung của hàng thủ. Phút 74, các hậu vệ của họ bỏ lỏng để Siddiq của Geylang United thoải mái đánh đầu, gỡ hòa 2-2.

Trận đấu trôi dần về những phút cuối và nhiều khán giả Đà Nẵng đã nghĩ đến một kết quả hòa đáng tiếc cho đội nhà, thì chiến thắng xuất hiện: phút 89, từ đường chuyền của Merlo, bóng đập chân một hậu vệ đối phương bật ra và Đoàn Hùng Sơn kịp thời có mặt để “bắn hạ” thủ môn Geylang United, ấn định chiến thắng 3-2 cho chủ nhà.

“Dù đã hoàn thành mục tiêu giành ba điểm nhưng tôi chưa thực sự hài lòng với sự thể hiện của đội. Các chân sút bỏ lỡ nhiều cơ hội, trong khi các đợt lên bóng có phần thiếu hiệu quả”, Huỳnh Đức nói sau trận đấu. Còn nhà cầm quân đội khách, Mike Wong tỏ ra không phục bàn thua thứ 3 của Geylang United vì cho rằng cầu thủ SHB.Đà Nẵng đã ghi bàn trong tư thế việt vị.

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *