Tuyển Việt Nam (áo trắng) đã để Malaysia lấy mất vé  vào trận chung kết của giải. Ảnh: Nguyễn Việt.

Thế nhưng, thực tế cuộc “so găng” trực tiếp giữa hai đội chiều qua, đã cho thấy đội chủ nhà thiếu bản lĩnh và sự sắc bén để có thể tận dụng được cơ hội vào chung kết. Dù chủ động tấn công và kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng họ hoàn toàn bế tắc trước hàng thủ của Malaysia. Hệ quả là khi thể lực sút giảm trong hiệp 2, chủ nhà đã phải trả giá trước những đợt phản công của đối thủ. Thua liền hai bàn trong những phút cuối trận, tuyển Futsal Việt Nam cay đắng nhìn các vị khách Malaysia bước lên vị trí thứ 2 trên BXH, đoạt tấm vé cuối cùng vào chung kết.

“Chúng tôi đã thi đấu không tốt. Các cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội và chơi bóng với áp lực tâm lý đè nặng”, ông Sergio Gargelli buồn bã nói sau trận đấu.

Cùng ở loạt trận cuối cùng của vòng loại vào chiều qua, Indonesia dễ dàng đánh bại Philippines 4-0 để củng cố vị trí đầu bảng với thành tích bất bại (12 điểm). Vào ngày 14/4 tới, đội bóng xứ vạn đảo sẽ tranh ngôi vô địch với Malaysia trong trận chung kết của giải.

Theo Đất Việt Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *