Nam Định chưa thoát khỏi đáy bảng nhưng trận thắng đậm Gạch 3-1 sẽ giúp thầy trò Nguyễn Ngọc Hảo lên khí thế.

630 phút đã qua, Nam Định chưa lần nào ghi nổi hai bàn thắng, thua 6/7 trận và mới chỉ ghi có bốn bàn. Thế mà chiều qua các học trò ông Hảo ba lần sút thủng lưới thầy trò Ricardo từng là trợ lý Mourinho vô địch Champions League.

Gạch vỡ tan và dấu ấn của tân HLV Ricardo chỉ là con số 0 tròn trĩnh sau hai trận thua liền. Chưa thể kết luận Ricardo huấn luyện dở hoặc chưa thích nghi với CLB lẫn đấu trường V-League mới mẻ nhưng có thể thấy đội hình Gạch đang yếu đi. Họ luôn có truyền thống khởi động ì ạch ở lượt đi rồi mới lặng lẽ tăng tốc ở lượt về khi con người đã bình ổn.

Tuy nhiên, nhìn vào nhân sự của Gạch ở mùa bóng này với tính toán sai sách từ các trường hợp nội hóa ngoại binh đã khiến cho Gạch dễ vỡ hơn bao giờ hết. Bốn trận thua liên tiếp đã kéo ý chí chiến đấu của họ xuống trong khi sự trợ giúp chuyên môn của Ricardo vẫn chưa rõ ràng bởi ông không phải là thánh.

10 năm qua, Tài Em vẫn là trụ cột không thể thay thế và chiều qua chỉ có người Mohican ấy mới gỡ một bàn danh dự cho Gạch. Đội hình khách có nhiều cá nhân có tiếng hơn chủ nhà mà không có miếng xốc lại cả một tập thể đang hồi rệu rã.

Ông Ricardo chống nạnh nhìn cầu thủ Đồng Tâm Long An đá hai trận liền mà chưa biết thắng, lại thua cả đội chót bảng. Ảnh: XUÂN HUY

Ngược lại, bản năng sống của Nam Định ở thế dựa lưng tường đã trỗi dậy thật mạnh mẽ với sự tự ái của sức trẻ đã bào mòn tinh thần học trò Ricardo. Chưa bao giờ Gạch thua ở Thiên Trường nhưng chiều qua họ phải ngã ngựa vì sức chiến đấu kém quá.

Tiểu tướng Danh Ngọc ở phút 22 đã chọc thủng lưới thủ môn Filip và 10 phút sau lập cú đúp cho mình. Đầu hiệp hai, chỉ ba phút sau khi Tài Em rút ngắn 1-2, tiền đạo Lương Phúc đã nhấn chìm tham vọng lật ngược thế cờ của đối phương với bàn ấn định 3-1.

Chiến thắng quý giá đầu tay của HLV Nguyễn Ngọc Hảo sau tám lượt trận chưa giúp họ đào thoát khỏi vị trí đèn đỏ nhưng đã lấy lại khí thế rất lớn cho đoàn quân trẻ tính chuyện đường xa.

Trong khi đó, sân nhà Thống Nhất vẫn chưa mang lại niềm hạnh phúc cho thầy trò Vũ Quang Bảo với trận hòa 1-1 đội khách Hoàng Anh Gia Lai. Chiều qua, cựu HLV Tam Lang ngồi dự khán đại diện bóng đá Sài Gòn đá bóng chắc ông buồn lắm. NaviBank Sài Gòn có mỗi bài phòng ngự tử thủ và phóng bóng dài cho Opara và Suleiman cắm đầu chạy thục mạng rồi tìm cách dứt điểm. Tâm lý sợ thua của chủ sân Thống Nhất đã khiến họ chơi bóng rất đơn điệu và không ngần ngại đá gấu.

Evaldo đánh đầu mở điểm cho Gỗ ở phút 19 sau pha nhả bóng chiến thuật bằng đầu của Việt Cường loại cặp trung vệ NaviBank Sài Gòn. May cho chủ nhà ở phút 29, Mạnh Hà đá phạt dễ cho Opara thoát xuống nhanh, xỉa bóng vào góc chết san bằng 1-1.

Trận hòa trong thế dưới chân đã níu NaviBank Sài Gòn chìm áp chót bảng xếp hạng.

Theo Pháp luật TPHCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *