ADC – Truyền Hình Vĩnh Long tranh tài chặng 4 từ TP Vinh về Đồng Hới

Ngày đua này cũng chứng kiến một đội Mông Cổ bị vỡ hoàn toàn do chiến thuật, khi HLV không rõ được đường đua nên đưa ra chiến thuật không hợp lý. Trên đỉnh đèo Ngang, tay đua Mai Nguyễn Hưng (BVTV Sài Gòn 1) đã rút thắng Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp) để giành ưu thế trong cuộc chạy đua cho danh hiệu áo Đỏ, trong khi chiếc áo Vàng- Bùi Minh Thụy không “mặn” với danh hiệu này, nên Minh Thụy thi đấu khá thận trọng với danh hiệu của mình đang giữ. Đồng thời, đội ADC- THVL với sự hỗ trợ của hai tay đua người Nhật Bản càng thể hiện tốt bản lĩnh thi đấu, đã xuất hiện ngay trong tốp đầu về đích, đã gây khó cho các đối thủ trong việc muốn “soán ngôi” này.
Tại đích đến đường Lý Thường Kiệt trước SVĐ tỉnh Quảng Bình tốp đông với 22 tay đua về đích. Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp) đã tăng tốc để vượt qua Lê Văn Duẫn (BVTV SG 1) gần nửa thân xe và xuất sắc giành giải nhất chặng 4 với thành tích 5g12’59”. Hạng Nhì là Lê Văn Duẫn, hạng ba là Mai Nguyễn Hưng.
Áo vàng sau 3 chặng- Bùi Minh Thụy (ADC- Truyền hình Vĩnh Long) về đích hạng 8 sau đồng đội là người Nhật Bản- Motoi Nara (hạng tư).

Về đích chặng 4 tại Đồng Hớ

Thứ hạng cá nhân, cũng như đồng đội sau 4 chặng không thay đổi áo Vàng tổng sắp sau 4 chặng vẫn thuộc về Bùi Minh Thụy và đội ADC- Truyền hình Vĩnh Long tiếp tục dẫn đầu giải.
Ngày 14/4, chặng 5 từ Đồng Hới về cố đô Huế- đường dài 183km. Dự kiến với chiều dài này, đường đua sẽ có nhiều diễn biến bất ngờ.

Tin, ảnh: Dương Thu, Quang Liêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *