Bên bờ hạnh phúc

Tamas Toth, một nhiếp ảnh gia không chuyên, chụp lại những thác nước đóng băng ở hồ Plitvice (Croatia) – được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. 

Hồ Plitvice nằm ở một trong những công viên quốc gia rộng nhất Croatia.

Theo trang tin Bored Panda, Tamas cùng ba người bạn khởi hành từ quê nhà ở Budapest đến một trong những công viên quốc gia rộng nhất Croatia.

Công viên có tổng diện tích 295km2, bao gồm hệ thống 16 hồ nước liên kết với nhau thành tầng thác nước trải dài theo hướng Bắc – Nam, trong đó có hồ Plitvice.

Qua hàng triệu năm, hiện tượng phong hóa xảy ra tại khu vực này, hình thành nên đá trầm tích, hang động và các thung lũng.

Hồ Plitvice rộng 2km2. Khu vực này rất đa dạng về sinh học, với nhiều loài động, thực vật phong phú.

Công viên quốc gia có tổng diện tích 295km2, xung quanh được rừng rậm bao phủ.

Nơi đây bao gồm hệ thống 16 hồ nước liên kết với nhau thành tầng thác nước trải dài theo hướng Bắc – Nam.

Hồ Plitvice rộng 2km2, được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Khu vực này rất đa dạng về sinh học, với nhiều loài động, thực vật phong phú.

Qua hàng triệu năm, hiện tượng phong hóa xảy ra tại khu vực này rất mạnh mẽ.

Đá trầm tích, hang động và thung lũng được hình thành theo thời gian.

Hồ Plitvice vào ban đêm.

Những cột nước đóng băng đẹp huyền ảo.

Theo Tuoitre.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *