SHB.Đà Nẵng (phải) đã có mặt ở tứ  kết sau một cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính với B.Bình Dương. Ảnh : Cảnh Lâm.

Tuy nhiên, một bàn thắng là không đủ để đội chủ nhà dập tắt hy vọng quật khởi của các vị khách xứ Gốm. Phút 62, từ phần sân nhà, Hoàng Vương (2-BD) chuyền bóng vượt tuyến cho Anh Đức (11-BD) bứt tốc độ lao xuống trước khi đệm bóng tinh tế qua đầu thủ môn Đức Cường (25-ĐN), cân bằng tỷ số cho B.Bình Dương. Chính pha lập công của tiền đạo đang có phong độ cao này đã mở đầu cho một cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục trong thời gian còn lại. 

Phút 80, cầu thủ trẻ Duy Lam (21-ĐN) đưa SHB.Đà Nẵng vượt lên dẫn 2-1 với cú sút xa khá đẹp mắt. Thế nhưng chỉ bốn phút sau đó, người Bình Dương tìm được bàn gỡ khi Philani (10-BD)  bứt khỏi sự đeo bám của Cao Cường (2-ĐN) và “bắn hạ” thủ môn Đức Cường bằng một pha kết thúc chuẩn xác.

Bất phân thắng bại sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội phải bước vào hiệp phụ. Phút 96, hy vọng chiến thắng lại bùng lên với các cầu thủ chủ nhà nhờ cú đánh đầu nâng tỷ số lên 3-2 của Merlo. Tuy nhiên, 12 phút sau đó, kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao độ khi Kesley (7-BD) đưa bóng vào lưới SHB.Đà Nẵng, gỡ hòa 3-3 cho Gốm.

Vào thời  điểm mà tất cả đều tưởng rằng hai đội sẽ phải phân định thắng thua bằng loạt “đấu súng” trên chấm 11m, thì chiến thắng lại gọi tên chủ nhà. Phút thứ 120, Hùng Sơn (22-ĐN) trở thành…“người hùng” trên sân Chi Lăng khi xuất hiện kịp thời để ghi bàn ấn định tỷ số 4-3 cho SHB.Đà Nẵng sau pha đẩy bóng của thủ môn đối phương.

“Đây không phải là lần đầu tiên Hùng Sơn ghi bàn thắng quyết định cho đội. Dẫu vậy, lần lập công này của cậu ấy thực sự khiến tôi và toàn đội vỡ òa trong hạnh phúc. Để có được chiến thắng này chúng tôi đã phải trải qua nhiều cung bậc của cảm xúc trong 120 phút”, HLV trưởng SHB.Đà Nẵng, Lê Huỳnh Đức nói sau trận đấu. 

Trong khi đó, nhà cầm quân B.Bình Dương, ông Đặng Trần Chỉnh buồn bã cho biết: “Dừng bước ở vòng 1/8 là kết quả thất vọng với đội bởi năm ngoái, chúng tôi đã lọt tới tận bán kết. Theo tôi, ở trận này, các cầu thủ B.Bình Dương chỉ chơi đúng với 70% phong độ. Hàng tiền vệ không hoàn thành nhiệm vụ đánh chặn từ xa, trong khi tuyến phòng ngự lại mất cảnh giác trước khả năng chơi bóng bổng của Merlo để cho tiền đạo này 2 lần đánh đầu ghi bàn”. 

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *