Bằng lối chơi tấn công áp đảo, chủ nhà Đồng Tháp đã buộc đội đầu bảng Đà Nẵng phải nhận thất bại 0-2 ở trận đấu bù vòng 2 V-League chiều thứ tư trên sân Cao Lãnh.

Olushols sau khi ghi bàn ấn định kết quả cho Đồng Tháp. Ảnh: An Nhơn.
Olushola sau khi ghi bàn ấn định kết quả cho Đồng Tháp. Ảnh: An Nhơn.

Thắng Đà Nẵng chiều nay, Đồng Tháp tiếp tục cho thấy sức mạnh sân nhà ở mùa giải năm nay. Khi chỉ còn một trận nữa sẽ kết thúc lượt đi, thầy trò HLV Phạm Công Lộc vẫn giữ thành tích bất bại trước khán giả nhà, trong đó có 5 trận thắng và 1 hòa. Các “đại gia” như Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương, T&T, Đà Nẵng lần lượt đều thất bại khi hành quân đến Cao Lãnh. Chiến thắng ở trận đấu bù giúp Đồng Tháp có 20 điểm, xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng, nhưng kém Đà Nẵng chỉ 4 điểm.

“Đây là chiến thắng xứng đáng cho chúng tôi. Các cầu thủ Đồng Tháp hôm nay đã thi đấu tốt, tuân thủ chiến thuật và tận dụng được ưu thế sân nhà. Nếu tiền đạo Olushola không bỏ lỡ nhiều cơ hội, chúng tôi đã có thể thắng Đà Nẵng đậm hơn”, HLV Phạm Công Lộc chia sẻ niềm vui.

Ngược lại niềm vui của chủ nhà, HLV Huỳnh Đức đã tỏ thái độ không hài lòng với các cầu thủ của mình sau trận đấu. “Hôm nay tôi không có được đội hình mạnh nhất khi các cầu thủ vẫn còn chấn thương, trong đó tôi không dám sử dụng chân sút Merlo ngay từ đầu trận cũng vì lý do đó. Cặp trung vệ Hoàng Quảng, Cao Cường hôm nay đã không làm tốt nhiệm vụ kèm hai tiền đạo Samson và Olushola của chủ nhà. Thế nên Đà Nẵng thua là tất yếu”.

Trước trận đấu diễn ra chiều thứ tư một cơn mưa lớn đã trút xuống sân Cao Lãnh nên làm cho thời tiết dịu mát. Được sự cổ vũ của số đông khán giả nhà, các cầu thủ Đồng Tháp nhập cuộc đầy khí thế. Họ khiến các vị khách phải chống đỡ vất vả. Sự cơ động của bộ ba ngoại binh Sunday – Samson – Olushola giúp Đồng Tháp liên tục có những pha bắn phá khung thành Văn Hạnh. Phút thứ 10, Được Em thử tài Văn Hạnh bằng cú sút xa đẹp mắt. Đà Nẵng sau đó cũng có cơ hội nhưng Minh Tuấn không thể thắng Tấn Trường ở pha đối mặt.

Nhưng với lối chơi sắc nét, tấn công ào ạt cuối cùng Đồng Tháp cũng có bàn khai thông thế bế tắc. Tiền đạo Samson có pha thoát xuống cánh trái dũng mãnh và căng bóng vào trúng chân trung vệ Cao Cường đi thẳng vào lưới làm bó tay thủ môn Văn Hạnh. Đồng Tháp vượt lên dẫn 1-0. Bàn thắng này giúp Samson vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại V-League năm nay với 11 bàn thắng.

Chơi có phần lép vế trước chủ nhà, HLV Huỳnh Đức tung tiền đạo chủ lực Merlo vào sân nhằm tạo nên sắc bén ở hàng công. Họ bắt đầu gia tăng sức ép ở hiệp hai. Tuy nhiên các pha tấn công của đội bóng sông Hàn dễ dàng bị hàng thủ chủ nhà hóa giải. Tiền đạo Merlo dù có một số pha đánh đầu uy hiếp nhưng khung thành Tấn Trường vẫn đứng vững.

Ngược lại chủ nhà vẫn mạnh mẽ ở tuyến trên. Nhiều pha tấn công ăn ý giữa Samson và Olushola làm hàng thủ đội khách phải liên tục đặt trong tình trạng báo động. Phút 51, Samson càn lướt dũng mãnh ở cánh phải và chuyền bóng như đặt cho Olushola nhưng pha đệm bóng của anh lại vọt xà. Phút 66 tiền đạo người Nigieria lại bỏ một cơ hội ngon ăn hơn sau pha kiến tạo của Samson. Tuy nhiên đến phút 80, Olushala đã làm cầu trường sân Cao Lãnh như nổ tung khi có bàn ấn định kết quả 2-0 cho đội nhà. Từ đường chuyền ở trung lộ, Olushola phá bẫy việt vị băng xuống và với cú sút sấm sét anh đã không cho Văn Hạnh cơ hội cản phá nào.

Samson (áo vàng) khiến hàng thủ vất vả.
Samson (áo vàng) khiến hàng thủ Đà Nẵng vất vả chiều nay.

Bảng điểm PetroVietnam Gas V-League

TT Đội Trận T H B Điểm
1 Đà Nẵng 12 8 0 4 24
2 Hà Nội T&T 12 7 1 4 22
3 Bình Dương 12 7 1 4 22
4 Khánh Hòa 12 6 2 4 20
5 Hải Phòng 12 6 2 4 20
6 Ninh Bình 12 6 2 4 20
7 Đồng Tháp 12 6 2 4 20
8 SLNA 12 4 6 2 18
9 Thanh Hóa 12 4 3 5 15
10 Hoàng Anh Gia Lai 12 4 2 6 14
11 Đồng Tâm Long An 11 3 2 6 11
12 Hòa Phát Hà Nội 11 3 2 6 11
13 Navibank Sài Gòn 12 2 3 7 9
14 Nam Định 12 2 2 8 8

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *