Trận đấu cùng giờ, Pháp bị Nam Phi dẫn 2-0 buộc Mexico phải lao lên phía trước tìm bàn gỡ sau pha thủng lưới cuối hiệp một.

Chỉ cần bảo vệ nguyên vẹn mành lưới nhà, chủ nhà World Cup 1986 Mexico sẽ cùng Uruguay ung dung dắt tay nhau vào vòng trong nhưng thực tế trên sân không diễn ra như những gì thầy trò Aguirre mong muốn.

Mexico từ thế rộng cửa đi tiếp… từ từ cửa hẹp dần sau khi Suarez đánh đầu thành bàn mở tỉ số cho Uruguay phút 43. Cùng thời điểm trên sân Bloemfontein, các cầu thủ chủ nhà Nam Phi liên tiếp ghi bàn thắng vào lưới đội đương kim á quân thế giới Pháp (điều tưởng chừng như không thể), đặt Mexico vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Nếu Nam Phi thắng Pháp cách biệt năm bàn trong khi Mexico thất thủ trước Uruguay 0-1, điều đó đồng nghĩa với việc Mexico sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.

Trong cuộc chạy đua tỉ số giữa các đối thủ cùng bảng, Uruguay là đội bóng ung dung nhất bởi dẫu có để đối phương gỡ hòa, thầy trò HLV Tabarez vẫn giành quyền đi tiếp với ngôi nhất bảng, đồng thời tránh được đối thủ đáng sợ Argentina (chắc chắn sẽ giành ngôi nhất bảng B) ở vòng trong.

Uruguay bất bại vòng bảng cùng Mexico giành quyền đi tiếp. ẢNH: AP

Với chấn thương của Vela, hàng tấn công của Mexico phần nào mất đi sự nhuần nhuyễn đã được họ tạo ra ở hai trận đấu trước. HLV Onandia sử dụng đến ba tiền đạo một trẻ Dos Santos hai già Franco – Blanco nhưng sự phối hợp thiếu ăn ý giữa bộ ba này đã không đủ sức gây khó khăn về phía khung thành thủ môn Muslera.

So với màn trình diễn ấn tượng đánh bại tuyển Pháp lượt trước, các tuyển thủ Mexico trận này chơi rất nhạt nhòa trước đối thủ được đánh giá ngang tài cân sức đến từ Uruguay. Ngoài những pha đi bóng lắt léo của tiền đạo chủ lực Dos Santos, các vị trí còn lại đều chơi dưới sức mình và hàng thủ đã phải trả giá sau bàn thua phút 43. Từ một đường chuyền dài cắt ngang trung lộ của Pareira, tiền đạo CLB Ajax Luis Suarez đánh đầu chìm vào góc phải khung thành thủ môn Perez mở tỉ số 1-0.

Bàn thua khiến Mexico nóng mặt chơi dồn lên đôi công ở hiệp hai. HLV Aguirre lần lượt tung Barrera, Castro và Hernandez vào sân nhưng cục diện trận đấu vẫn không thay đổi khi bên kia sân, hàng thủ Uruguay chơi kín kẽ không để lộ ra yếu huyệt nào cho đối phương khai thác.

Thất bại tối thiểu 0-1, Mexico thở phào nhận ngôi nhì bảng A bởi trận đấu cùng giờ, Nam Phi không thể biến giấc mơ thành hiện thực trước tuyển Pháp.

Rách thì cho nát luôn

Hôm qua, trọng tài Oscar Luis người Argentina đã quá nặng tay rút thẻ đỏ với Gourcuff của Pháp trong tình huống lẽ ra thẻ vàng đã là quá nặng tay. Phút 25, tình huống phạt góc Gourcuff bật cao đánh đầu, cánh tay với của anh chạm vào phần ngực của Sybaya theo quán tính, thế mà trọng tài Oscar rút thể đỏ trực tiếp đuổi cầu thủ Pháp này. Dường như đó là đặc ân trọng tài này muốn tạo ra cho chủ nhà Nam Phi lợi thế để có một trận thắng, dù đó là trận thắng và bị loại, còn tuyển Pháp “rách rồi cho nát luôn”.

Trước khi Gourcuff bị đuổi, Nam Phi đã có bàn mở tỉ số phút 20 do công của Tshabalala.

Phút 37, Mphela nâng lên 2-0. Mãi đến phút 70, Pháp mới có bàn rút ngắn 1-2 do Malouda lập công và đó cũng là kết quả chung cuộc cua trận đấu. Bàn thắng của Malouda cũng là bàn đầu tiên và là bàn cuối cùng của tuyển Pháp tại World Cup 2010.

Theo Pháp luật TPHCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *