Chỉ còn hai tháng nữa thôi là mùa bóng của châu Âu khép lại. Thế nhưng, đó chính là hai tháng nóng bỏng nhất khi các đại gia của châu Âu có hàng loạt trận kịch chiến để tranh ngôi vương.

Real Madrid và Barcelona gặp nhau thường xuyên và đối với người hâm mộ, đó là những trận cầu kinh điển

Sẽ không thể dễ dàng có những cú ăn ba, ăn sáu “thần thánh” cho một đội bóng như đã diễn ra trong những mùa trước, bởi hàng loạt trận đấu kinh điển đã được số phận xếp đặt cho những gã khổng lồ sẽ phải “trùng phùng tri ngộ”.

Chưa có một mùa bóng nào mà số trận kinh điển giữa Barcelona và Real Madrid lại có thể lên đến con số nhiều đến vậy như mùa bóng này. Trước mắt, hai thế lực hùng mạnh của Tây Ban Nha này sẽ có một trận chung kết cúp Nhà vua và một trận lượt về La Liga trên sân Bernabeu. Sau nữa, nếu không có gì bất ngờ, cả hai đội sẽ có nhiều khả năng để gặp nhau ở hai lượt đấu bán kết Champions League theo phân nhánh thi đấu tại giải này nếu Barca vượt qua Shakhtar Donest và Real thắng Tottenham. Khả năng này có lẽ không nằm ngoài tầm tay của hai gã khổng lồ, không chỉ của La Liga mà của cả châu Âu này. Và như thế thì chỉ trong một mùa bóng, Mourinho và các học trò đã có số cơ hội sớm sủa để lật đổ ách thống trị của Barcelona bằng cả ba mùa bóng dồn lại.

Tương tự như Barcelona của La Liga, Manchester United (M.U) tràn trề hy vọng tái lập lại thành tích “ăn ba” rực rỡ của mình tại mùa bóng này. Họ đang dẫn đầu bảng xếp hạng giải ngoại hạng Anh một cách khá chắc chắn, vào bán kết cúp FA và tứ kết Champions League. Có vẻ như đường đời trải đầy hoa hồng đối với thầy trò ông Alex. Nhưng, thực tế không là vậy vì họ phải còn đối đầu với Arsenal trong khuôn khổ giải ngoại hạng, vẫn còn phải vượt qua Chelsea trong ba trận kinh điển (một trận lượt về vào tuần đầu của tháng 4, sau trận đối đầu với Arsenal cuối tháng 3 và hai trận tứ kết Champions League). Đó là chưa kể trận “derby thành Manchester” giữa họ và đối thủ truyền kiếp Manchester City ở bán kết cúp FA. Giỏi đi “dây tử thần” và thường được nhiều cơ may, nhưng liệu nuôi nhiều tham vọng, M.U có chịu sức ép quá nặng nề như Arsenal phải chịu khi mơ mộng viển vông như thế, nhất là khi đội hình của họ bị tan rã nhiều do những chấn thương và thẻ phạt…

Tại Ý, AC Milan có một tuần để chữa thương và thể hiện bản lĩnh của mình. Với những khó khăn của những trận đấu cuối mùa, liệu AC Milan có làm cuộc lật đổ đối với Inter Milan, để trở lại với chức vô địch quen thuộc của mình với thời hoàng kim của một đội bóng lừng danh thuộc loại bậc nhất châu Âu như họ đã từng có? Ngay đầu tháng 4 này, trận đấu kinh điển của nước Ý sẽ diễn ra trong bối cảnh mà AC Milan không còn gì để mất của trọn một mùa giải. Còn Inter, nếu có chiến thắng tiếp theo ở vòng tứ kết Champions League, hẳn sẽ còn nhiều cơ may để làm cuộc ngược dòng thấn kỳ thắng tiếp một Scudetto…

Và như thế là đã có quá nhiều niềm vui cho những người hâm mộ, dù cho ai đó sẽ làm vương làm tướng mùa bóng này…

Theo SGTT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *