Đóng góp tới 3/8 đội mạnh nhất cựu lục địa mùa này có thể xem như thành công lớn của Premier League. Nhưng thực tế cho thấy, vẫn còn không ít cạm bẫy trên hành trình tiến về Wembley của 3 CLB xứ sương mù.
Với trận hòa 0 – 0 ở lượt về vòng 1/8 rạng sáng qua, Chelsea đã vượt qua Copenhagen bằng tỷ số chung cuộc 2 – 0 để lọt vào tứ kết Champions League. Như vậy, bóng đá Anh vẫn còn 3 đại diện ở sân chơi danh giá nhất châu Âu vì trước đó, M.U và Tottenham cũng đã giành quyền đi tiếp.
Việc đóng góp tới 3/8 đội mạnh nhất cựu lục địa mùa này có thể xem như thành công lớn của Premier League. Càng đáng nói hơn khi số lượng áp đảo ấy đang đem lại cho các CĐV xứ sương mù hy vọng về một trận chung kết toàn Anh tại Champions League năm nay. Dưới cái nhìn lạc quan, đường đến sân vận động Wembley – sân khấu của trận chung kết đồng thời cũng là “thánh địa” của bóng đá Anh – đang gần hơn với các đại biểu Premier League. Nhưng thực tế cho thấy, vẫn còn không ít cạm bẫy trên hành trình tiến về Wembley của 3 CLB xứ sương mù.
![]() |
Đường đến Wembley vẫn còn rất xa với Chelsea (trái) và các đội bóng Anh. Ảnh: Daylife. |
M.U dù đã thắng Marseille 3 – 1 sau 2 lượt trận, nhưng lại đang rơi vào cuộc khủng hoảng hàng phòng ngự. Lúc này, có tới 4 hậu vệ Vidic, Rio Ferdinand, Rafale và O’Shea của họ đều chấn thương và chưa hẹn ngày trở lại. Với hàng thủ rách nát ấy, lại phải chia sức cho cuộc đua vô địch đang đến hồi kịch tính tại Premier League cùng Arsenal, "Quỷ đỏ" chưa thể đem lại sự yên tâm cho cổ động viên khi bước vào loạt trận tứ kết Champions League.
Trong khi đó, vấn đề của Chelsea nằm ở lối chơi thiếu sinh khí mà họ thể hiện ở trận lượt về với Copenhagen rạng sáng qua. Được thi đấu trên sân nhà, lại nắm giữ lợi thế tâm lý do đã thắng đối phương 2 – 0 ở lượt đi, song, The Blues lại thể hiện một bộ mặt hết sức nhạt nhòa. Họ chủ động phòng ngự triệt để tới mức cực đoan trước đối thủ nhỏ bé đến từ Đan Mạch, khiến cuộc đọ sức ở Stamford Bridge trở thành màn ru ngủ cho khán giả.
Tất nhiên, Chelsea có thể bao biện rằng, họ muốn giữ sức cho cuộc đua đường trường nên chỉ cần một kết quả hòa 0 – 0. Nhưng giữa lúc niềm tin mới trở lại sau một thời gian dài khủng hoảng, liệu HLV Ancelotti đã sáng suốt khi để đội bóng của mình đánh mất điểm rơi tâm lý bằng trận hòa nhạt nhẽo như thế? Hay thực ra, đội chủ sân Stamford Bridge chỉ đơn giản là không thể ghi bàn, vì hàng tấn công của họ vẫn chưa tìm được cách vận hành trơn tru kể từ khi bổ sung mắt xích đắt giá nhưng kém hiệu quả mang tên Torres?
Câu trả lời sẽ rõ hơn khi The Blues bước vào 2 trận sinh tử chiến ở tứ kết. Nhưng trong bối cảnh đại diện CLB Anh còn lại, Tottenham là đội ít kinh nghiệm nhất ở Champions League năm nay, hy vọng của người Anh vẫn phải đặt vào Chelsea và M.U. Vì thế, nếu The Blues tiếp tục nhạt nhòa như ở vòng 1/8, còn M.U chìm trong những khó khăn nơi hàng phòng ngự, thì đường đến Wembley sẽ rất mịt mờ với các đội bóng Anh. Chẳng phải vô cớ mà hiện tại, nhà cái hàng đầu thế giới – William Hills – vẫn đánh giá khả năng… Barca và Real Madrid gặp nhau tại chung kết là cao nhất (tỷ lệ 9 – 2, tức đặt 2 ăn 9). Còn khả năng có một trận chung kết toàn Anh được nhìn nhận là khó hơn nhiều, thể hiện qua tỷ lệ thắng cược lên tới 7 – 1 (đặt 1 ăn 7) dành cho những ai tin vào điều đó.
Họ đã nói Trước lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League diễn ra vào tối nay tại Nyon – Thụy Sĩ, HLV Jose Mourinho của Real Madrid bày tỏ: “Tôi không muốn đụng Chelsea hay Inter Milan, những đội bóng cũ của mình tại tứ kết. Họ đều là những đội bóng mạnh và hơn nữa, phải chống lại bạn bè bao giờ cũng là việc rất khó khăn”. Trong khi đó, HLV Ferguson của M.U tỏ ra tự tin: “Vào tới vòng này, chúng tôi chẳng còn ngại đối thủ nào, kể cả Barcelona. Đội bóng của tôi có nhiều kinh nghiệm đối đầu với họ”. |
Theo datviet