CLB B.Bình Dương sẽ trình làng hàng công đáng sợ nhất V-League khi ngôi sao Lee Nguyễn chính thức ra sân, sát cánh bên hai tên tuổi lớn Leandro và Philani

Lãnh đạo CLB B.Bình Dương và gia đình Lee Nguyễn đã tìm được tiếng nói chung sau những tranh cãi quanh việc đăng ký cho ngôi sao người Mỹ gốc Việt này với tư cách ngoại binh hay cầu thủ nội. Theo đó, trong lúc chờ xin nhập tịch VN, Lee Nguyễn sẽ đá hết giai đoạn 1 V-League với tư cách ngoại binh thứ tư của B.Bình Dương, còn trung vệ Osita sẽ được CLB chuyển xuống chơi cho đội bóng Giải Hạng nhất TDC Bình Dương thay cho Abbey.

Lee Nguyễn (trái) trong màu áo B.Bình Dương ở V-League 2010. Ảnh: Quang Liêm

 

Như vậy sau khi làm khán giả ở hai vòng đầu tiên V-League cũng như vòng 2 Cúp Quốc gia, Lee Nguyễn sẽ có dịp chứng tỏ tài năng bên cạnh Leandro và Philani, bắt đầu sẽ là vòng tứ kết Cúp Quốc gia gặp Navibank Sài Gòn vào ngày 12-2. Thực ra Lee Nguyễn đã có nửa mùa thi đấu cho B.Bình Dương ở V-League 2010 nhưng chưa chứng tỏ được nhiều do chấn thương liên miên cũng như gặp rắc rối trong quan hệ hậu trường.

Ông Nguyễn Văn Phẩm, cha của Lee Nguyễn, chia sẻ: “Đã có những hiểu lầm xung quanh chuyện xin nhập tịch và đăng ký thi đấu giữa Lee Nguyễn và B.Bình Dương. Tuy nhiên, mọi chuyện đã được chúng tôi thu xếp ổn thỏa. Tôi cũng khuyên con trai mình cố gắng không để vướng phải những chuyện hậu trường không hay làm ảnh hưởng đến chuyên môn trên sân bóng. Bản thân Lee Nguyễn rất chuyên nghiệp, lại có cả người đại diện riêng luôn tư vấn về chuyên môn lẫn đời tư nên tôi tin sắp tới, người hâm mộ VN và CLB B.Bình Dương sẽ không phải thất vọng khi chứng kiến phong độ của Lee Nguyễn”.

Lee Nguyễn ra sân với tư cách ngoại binh cũng đồng nghĩa B.Bình Dương phải “hy sinh” ngoại binh duy nhất ở hàng thủ là trung vệ Osita. Trách nhiệm bảo đảm sự an toàn cho khu trung tuyến sẽ đè nặng lên vai trung vệ Chí Công. Đó sẽ là sự mạo hiểm lớn nhưng bù lại, đội bóng của HLV Marcelo sở hữu một hàng công đáng xem nhất V-League 2011 với ba cái tên Lee Nguyễn, Leandro và Philani.

Thời Lee Nguyễn khoác áo HAGL ở mùa bóng 2009, khán giả Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa… tranh nhau mua vé vào sân xem ngôi sao từng thi đấu cho PSV Eindhoven. Tương tự, biểu tượng lớn nhất mà bóng đá Hải Phòng vốn nổi tiếng cuồng nhiệt tự hào nhất chính là Leandro, một quái kiệt trên sân bóng. Riêng Philani hoàn toàn đứng ngoài những vụ bê bối hậu trường nhưng vẫn là bảo chứng cho sự thành công của bóng đá B.Bình Dương suốt nhiều năm qua.

Theo Người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *