Calisto tin rằng nếu ghi bàn trong hiệp 1, tuyển VN sẽ lật ngược được tình thế sau thất bại 0-2 ở bán kết lượt đi

HLV Calisto đã nói rằng ghi 3 bàn vào lưới Malaysia không phải là một nhiệm vụ bất khả thi với đội bóng của ông nếu các học trò thể hiện được phong độ cao nhất. Trước giờ xung trận, HLV Calisto đã chuẩn bị cho mọi tình huống, còn các cầu thủ đều đặt một niềm tin lớn dù phía trước là thử thách không nhỏ.

Vũ Phong (phải) và các tiền vệ VN cần chắt chiu cơ hội và sút xa chuẩn xác hơn. Ảnh: Quang Liêm

 

Thể hiện bản lĩnh nhà vô địch

Hành trình của đội VN tại AFF Suzuki Cup 2010 là một hành trình khá kỳ lạ. Thầy trò HLV Calisto đi một cỗ xe mà cứ khi đang ở trên đỉnh, họ lại lao xuống vực. Nhưng chính thời điểm ở dưới hố sâu, họ lại chứng tỏ được bản lĩnh kiên cường của đội bóng đương kim vô địch. Tình thế hiện tại buộc HLV Calisto và các học trò phải đánh một canh bạc sinh tử.

Chắc chắn tuyển VN không còn lựa chọn nào khác là phải chơi tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu trận. Từng phá lưới Myanmar với tỉ số 7-1 nên HLV Calisto đang rất hy vọng cảm hứng ghi bàn sẽ trở lại với các cầu thủ trong trận đấu này. Có một thực tế khá buồn là trong 3 trận đấu gần đây nhất, tuyển VN chỉ ghi được 1 bàn thắng nhưng lại 4 lần để thủng lưới.

Tại buổi họp báo trước trận bán kết lượt về, nhà cầm quân Bồ Đào Nha tự tin: “Dù nhiều cầu thủ vẫn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương nhưng tất cả đều hạ quyết tâm và muốn ra trận để trả món nợ trên sân khách”. Đây chính là thời điểm HLV Calisto rất cần các cầu thủ chiến đấu vì danh dự của đội bóng và vì niềm tự hào của nhà vô địch.

Có thể chơi 3 tiền đạo

Ngoại trừ hậu vệ phải Quang Thanh chỉ có 50% trở lại, tiền vệ Tài Em và hậu vệ trái Việt Cường sẽ kịp bình phục. Nhưng lựa chọn nhân sự thế nào cho một trận đấu mà lực lượng tấn công rất cần tăng viện cũng không phải là bài toán dễ tìm ra đáp số với HLV Calisto. Anh Đức đã tịt ngòi từ trận thắng Myanmar, Việt Thắng mới trở lại cũng chưa có cảm giác bóng thật tốt. Chính vì vậy, một lần nữa HLV Calisto lại phải trông cậy vào hàng tiền vệ.

Tấn Tài, Vũ Phong, Thành Lương trong nhiều trường hợp có thể dâng cao chơi như tiền đạo. Trong khi đó Trọng Hoàng, đã hết án treo giò vì thẻ phạt, bất cứ lúc nào cũng ở trong tư thế sẵn sàng vào sân để gây ra đột biến. Vì thế, một nguồn tin từ ban huấn luyện cho biết khi cần, đội VN có thể chơi với 3 tiền đạo. “Bàn thắng đến từ đâu?” là câu hỏi không dễ trả lời nhưng HLV Calisto luôn có cách tạo ra bất ngờ bằng những quân bài bí mật được ông cất kỹ. Ông thầy người Bồ Đào Nha nói: “Nếu có bàn thắng trong hiệp một, tôi tin chúng tôi có thể lật ngược thế cờ”.

Nhưng dâng cao đội hình đồng nghĩa với việc sẽ tạo ra không ít lỗ thủng ở tuyến dưới. Nếu dính đòn “hồi mã thương” của đối thủ trong trận đấu này, cánh cửa vào chung kết của thầy trò HLV Calisto sẽ đóng sập hoàn toàn. Chỉ cần để lọt lưới 1 bàn, đội VN phải thắng 4-1 mới trở lại trận chung kết.

“Đây là trận đấu đòi hỏi chúng tôi phải giữ được cự ly đội hình cực tốt, lên công về thủ nhịp nhàng”- ông Calisto cho biết. Trong buổi tập cuối cùng chiều 17-12, ông Calisto đã dành nhiều thời gian để yêu cầu các cầu thủ tuyến phòng ngự thực hiện phương án đánh chặn từ xa. Trong khi đó, hàng công phải chắt chiu từng cơ hội có được.

Theo Người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *