Từng được coi là mũi nhọn của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế mà đỉnh cao là tấm HCB của lực sĩ Hoàng Anh Tuấn tại Olympic Bắc Kinh 2008, lẽ ra đội tuyển cử tạ Việt Nam sẽ phải gánh vác trọng trách “vàng” tại ASIAD 16 tới đây. Thế nhưng giờ họ chỉ dám đăng ký chỉ tiêu HCB ở Đại hội với… nỗi lo không hoàn thành.

Nguyên do là ở ASIAD 16 tới đây, đội không có sự phục vụ của trụ cột Nguyễn Thị Thiết ở hạng 63kg nữ. Bị chấn thương ở khớp gối và dây chằng chéo cách đây hơn 1 năm, Thiết buộc phải xin nghỉ. Thậm chí, có nguồn tin còn cho rằng nữ lực sĩ này đã quyết định chia tay sự nghiệp thi đấu.

Thất bại tại SEA Games 25 đã để lại di chứng nặng nề về tâm lý cho lực sĩ Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: Như Ý.

Trong khi gương mặt trẻ Thạch Kim Tuấn bị coi là “chưa đủ tuổi” dự đấu trường lớn dù anh vừa đoạt HCV Olympic trẻ tại Singapore vừa qua. Quay đi, quay lại, niềm hy vọng duy nhất của cử tạ Việt Nam tại ASIAD 16 vẫn chỉ là lực sĩ Hoàng Anh Tuấn (56kg nam), cho dù thành tích của VĐV này đang có chiều hướng đi xuống. Hơn thế, vấn đề của Tuấn còn nằm ở tâm lý thi đấu.

Ngay chính Trưởng bộ môn cử tạ Tổng cục TDTT, ông Đỗ Đình Kháng cũng thừa nhận: “Nhược điểm lớn nhất của Anh Tuấn là tâm lý. Nhưng thất bại trong thời gian gần đây, nhất là ở SEA Games 25 năm ngoái, đã ảnh hưởng tiêu cực đến VĐV. Nó làm cậu ấy đánh mất sự tự tin để trở nên quá cầu toàn trong thi đấu. Điều này có thể gây tác dụng ngược với Tuấn, khiến VĐV này thi đấu không thành công”.

Không thể phủ nhận Tuấn có khả năng tranh chấp huy chương tại ASIAD 16. Nhưng đặt tất hy vọng vào một VĐV đã là chuyện mạo hiểm. Trông câỵ cả vào một lực sĩ thiếu ổn định về tâm lý thi đấu như Anh Tuấn, xem ra “giấc mộng bạc” của cử tạ Việt Nam tại ASIAD 16 càng mong manh, dễ vỡ.

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *